mọi người cho e góp ý về việc e yêu và chọn lấy người như a có mù quáng không ạ
E mới ra nhập WTT. E trình bầy hơi dài và lủng củng mọi người thông cảm.
E sn 90, ny e sn 91. Bọn e đang sống chung với nhau. E và ny quen nhau 1 năm rồi. Trước đây ny e ngoan và hiền. Là người thoáng, sống tình cảm và vì bạn bè nhiều. Sau khi ra trường và đi làm cùng có có chơi cờ bạc nhưng thua ko nhiều. Sau đó có vài lần vay tiền( vay lãi ngày ý ) cho bạn và bị nó bùng mất nên a chán lao vào cờ bạc để kiếm tiền trả. đã thua hơn 100tr và để gia đình phải trả hộ. Lúc quen e hai đứa cùng không xác định gì nhưng do hoàn cảnh nên gắn bó với nhau. Sau đó 1 thời gian thì a nói e nên tìm người nào tốt và thương e đi. A k có tương lai. và k nc với e nữa mặc dù cùng xóm trọ(Sau e biết là do a nghĩ vẫn còn trẻ và ham chơi nên sợ làm e khổ) Nhưng e vẫn âm thầm theo dõi cs của a ý. Sau đó trong vòng hơn 1 tháng a lại thua tiếp 150 tr nữa và đồng thời bị mất việc. Lúc đó a chán và dừng mọi cuộc chơi đi tìm việc nhưng chưa được. Lên ở cùng a họ được nửa tháng thì sang ở nhờ nhà bạn mỗi người vài hôm, vì ny e tình cảm mà không tính toán gì mà ông kia lại đi kể nể là giúp ny e thế này thế nọ. Mỗi ngày cho ny e 50k tiền ăn thì lấy của ny e cái dây chuyền bạc 1tr500. Chưa tính trước đó ny cho ông ý tiền mấy lần mà ko bao giờ tính toán, nên ny e càng chán và mât niềm tin vào bạn bè. Cũng ko dám về nhà vị sợ đối diện với bố mẹ. Ny e là người khá lạc quan chưa bao giờ rơi lệ mà có lúc ăn năn chán nản khóc tu tu vì làm khổ bố mẹ. Lúc đó e nói a qua ở với e. Từ ngày về ở với e a cắt mọi liên lạc với bạn bè, ko đi chời bời ở đâu cả. Chỉ ở phòng hoặc đi tìm việc. Khi có việc rùi cũng chỉ đi làm và về với e,hoặc hai đứa đi dạo. Nếu e đi chơi với bạn thì ny ở nhà chờ e về. Trong 2 tháng ở cùng vì phải nuôi ăn ở đồng thời trả tiền lãi mà a ý chưa đi làm nên hai đứa khá là eo hẹp. Gia đình ny e ở quê nên biết chuyện a nợ nần mặc dù cũng buồn nhưng vẫn đi vay để trả cho mặc dù ny e không muốn và bắt a về nhà làm, sau đó a nói ở cùng e nên bố mẹ mới đồng ý cho làm trên này. A luôn có mặc cảm làm khổ bố mẹ nhìu nên a không muốn về sợ đối diện với bố mẹ. A muốn tự đi làm để trả. Sau đó a cũng tìm được việc, e nói đi làm có lương trừ tiền ăn uống đi hàng tháng gửi về gúp trả nợ cùng bố mẹ. Nhưng khi a tìm được việc và đi làm được hơn 1 tháng thì e lại bất ngờ bị mât việc. E học trung cấp y nên tìm việc hơi khó, mà đi làm công nhân cũng khó xin vì e cận 2,5 độ. Xong e lại còn biết ny e bị viêm gan C mà điều trị cái này càng sớm càng tốt. E tìm hiểu thì điều trị cái này khoảng 100-200tr/ năm. E năm nay cũng 25 tuổi, lúc trước chỉ có nợ 150 triệu thì cả hai đứa cố gắng đi làm cũng gd a thì e nghĩ trong vòng hơn 1 năm là ổn. khi đó e 27 cưới là được, nhưng bây giờ thêm khoản trị bệnh e không biết sau hai đứa lấy nhau sinh con thì chắc nó sẽ khổ vì hai đứa đi làm chỉ đủ điều trị bệnh cho a còn không đủ thì làm gì còn gì lo cho con cái sau này. Nhà hai đứa đều ở quê đi làm còn phải thuê nhà, mà e biêt cuộc sống sau hôn nhân nhiều thứ phải lo lắng và phát sinh lắm. E không biết e chọn con đường này có đúng không nữa khi cả hai đang không ổn định, mai này a lại thick chơi nữa e không biết phải sao. Mọi người góp ý cho e được không. E cảm ơn.