Mình là người theo đạo thiên chúa, còn gia đình chồng mình thì không có đạo, ba má ảnh không đi chùa nhưng vẫn thờ phật bà quan âm.


Khi lấy mình ảnh cũng theo đạo mặc dù là con trai trưởng.


Vấn đề bây giờ là ba má chồng không cho con trai mình theo đạo. Họ nói là vì con trai mình là cháu đích tôn, nếu nó là con gái thì họ cho theo đạo bình thường. Họ nói chồng mình theo đạo là được rồi, còn cháu đích tôn thì họ muốn giữ lại vì sợ sau này nó không lo cúng kiếng ông bà tốt dc. mệt thiệt.


Mình cug nói chồng giải thích là nếu ba má muốn con mình sau này cúng như thế nào hay làm gì để đúng với vai trò đích tôn thì mình cũng sẽ OK hết.


Nhưng họ nhất quyết ko chịu.


Chồng mình là đạo theo, thật ra ảnh theo đạo cũng vì thương mình thôi chứ ko thể sốt sắng như đạo gốc dc, lại có hiếu nên ko thể làm quá, giờ ảnh nói chuyện này ảnh bất lực, ko thể làm trái ý dc. Giờ anh mới nói là hồi xưa ảnh phải thuyết phục ba má ảnh nhiều lắm mới cho ảnh theo đạo, nên giờ ảnh nói mình nên lựa lời nói với ba má mình chấp nhận chuyện này.


Thật sự mình rất mệt vì phải đứng giữa 2 bên và giờ mình cũng chưa dám nói với ba má mình nữa.


Quan hệ vợ chồng và với gia đình chồng của mình đang rất ổn nên mình càng rối hơn.


Mình tính sau này sẽ hướng con trai mình lấy ng có đạo nhưng còn xa vời quá :-?


Mọi người có thể giúp mình tìm cách giải quyết ổn nhất ko?