Mình có thai nhưng cứ khóc hoài di chồng không thông cảm. Các mẹ tư vấn giúp mình với...
Các bạn ơi, mình rối bời quá... Các bạn cho mình lời khuyên đi, mình mệ mỏi quá.
Mình lấy chồng đã gần 1 năm rồi, nay mình đang có thai 4 tháng mà cứ khóc hoài...
Chồng mình là con 1, trong một gia đình gốc Bắc, theo Công Giáo. Mình lấy chồng, đã phải bỏ đạo theo đạo chồng...
Gia đình mình chỉ có 2 chị em. Em mình năm nay cũng đi làm rồi, và rất thường hay ở ngoài do công việc.
Mình đi lấy chồng nhà chỉ còn hai bố mẹ đã về hưu cả.
Nhà chồng mình thì BMC lớn tuổi hơn, mẹ chồng thì bị Parkinson nên không thể làm gì ngoài tự ăn uống và sinh hoạt bình thường được. Trước giờ mọi chuyện bếp núc đều do bố chồng làm hết. Nhưng bố chồng mình rất cay nghiệt, ông không thích đi ra ngoài, chỉ thích ăn cơm nhà, rất hay chỉ trích người khác và ăn nói cộc cằn với MC mình. Ngày đầu về làm dâu mình cũng tâm niệm sẽ ngày càng thay thế việc bếp núc cho BC đỡ cực, nhưng ông không thích và bắt phải theo ý ông. Ông nấu rất qya loa, đa số toàn thịt luộc chấm mắm mà ăn, chế biến món khác thì rất dở, hôm sống hôm khét. Ăn uống thì tục tằn, chém to kho mặn. Các này không phải do mình từ nhà khác, đến nhà mới mà chưa quen. Chính chồng mình là con trai họ, mà còn phải công nhận là BC nấu ăn quái dị... Mà không được góp ý. Lúc chưa có thai, thỉnh thoảng cuối tuần mình bày ra nấu ăn ngon cho cả nhà ăn, nhưng mỗi lần thế đều rất căng thẳng do BC bắt nấu theo ý bố. Mình căng vô cùng. Nên hầu như chưa có thai, mình trưa ra ngoài ăn tiệm, tối về dùng một bữa thôi.
Cả hai vc mình đang đi làm, nhưng mình còn học thêm cao học nên lương rất ít sv chồng, chỉ đủ cho mình chi tiêu. Từ khi đi lấy chồng mình không giúp bố mẹ mình đồng nào cả. Mình đau đáu lắm...
Khi chưa có thai, mình vẫn làm việc nhà như rửa chén, lau nhà, ủi đồ, dọn dẹp bình thường. Có thai, 3 thang đầu nghén nặng, mình phải nói dối BM chồng là đi học để hàng ngày đi xe bus, taxi về nhà mẹ đẻ để được ăn đủ chất (nhà mình cách nhà chồng 20 cây số), vì BC nấu rất kinh, mà mình thì không ăn được. Chiều mình lại về. tiền hàng thàng hết sạch do đi xe (mình theo dõi nhau tiền đạo nên mình rất dễ chảy máu, sợ mất con nên mình đi nửa chặng xe bus, nửa chặng taxi nên hơn tốn). Lương mình khoảng 3.5tr/tháng. Từ khi chưa thai, mình về nhà BM, ngoài dịp cuối tuần thì phải nói dối BMC , Có khi 3 tuần mới về 1 lần, mình nhớ nhà vô cùng
Nay co thai về thường xuyên, để mẹ chăm sóc (mà như chăm sóc lén) . Vậy mà chồng mình nói mình "không làm được gì mà còn đòi hỏi nhiều" khi thấy mình cứ đi từ thứ 2-6, mà ở nhà thì ăn không vô, tự nấu thì BC không thích, mà bắt BC nấu món ngon cho bà bầu thì nói là đòi hỏi này nọ. Chồng mình nói, làm việc nhà thì ít mà đòi hỏi. Mình có bầu, thì chỉ làm nổi giặt giũ, quét nhà, và ủi đồ,...chứ làm gì nữa.. Mình tủi lắm. Mình xin phéo BMC cho về ở nhà BM đẻ một hôm để bình tâm. Chồng không một tiếng xl, mà nói mình là đứa đồng bóng, chỉ biết tới tiền. trong khi mình chưa hề moi tiền của chồng, thu nhập ảnh làm, ảnh cũng đâu đưa mình. Chỉ là ảnh không đòi mình trích lương tháng của mình hùn vô với ảnh lo gia đình ảnh thôi. Lương chồng mình gấp hơn 10 lần mình đó...
Mình phải làm sao, nói chồng ko hiểu, còn nói mình im đi ảnh cám ơn... Mình bế tắc quá... Bình thường chồng cũng ko thích cho mình về nhà mẹ đẻ. Mình luốn ly hôn quá...