Các mẹ giúp mình với nhé! Hiện nay mình rất buồn và bế tắc. Mình lấy chồng đã được 10 năm rồi. Vợ chồng mình có 2 con nhưng càng ngày mình càng cảm thấy chán gia đình nhà chồng và chán cả chồng mình nữa. Ngày chưa cưới mình đã phải mượn 10 tr về cho gia đình chồng trả nợ làm nhà. Ngày cưới MC cho 2 chỉ vàng, nhưng cưới xong mình phải bán để trả lại món nợ ăn nhậu của chồng hết hơn một nửa. Vậy mà khi về nhà chồng mình sống cơ cực lắm các mẹ ạ. Nếu mẹ nào đã đọc bài viết của mình trước đây thì cũng hiểu một phần. Đó mới chỉ là một phần thôi nhé!. Còn rất nhiều nỗi buồn mà gia đình chồng đem đến cho mình nhưng mình kể hoài cũng không hết được. Những người bạn bè, đồng nghiệp của mình biết cuộc sống của mình như vậy, họ nói gọn một câu: "Mẹ chồng hắc ám". Gia đình chồng lợi dụng từng tí một tiền bạc và sức lực của mình. Những lúc MC có việc cần làm là đánh động để tụi mình góp tiền, kể cả việc gửi tiền về bên ngoại của chồng (Nếu cần). Nếu mình không góp, không nói gì là bà trách móc. Thế mà VC mình từ mua đất rồi làm nhà, bà không hề hỏi xem có cần giúp đỡ gì không? Thậm chí mình nhờ bố chồng đứng tên vay ngân hàng dùm, khi làm hồ sơ kêu bà kí tên, bà sợ tụi mình vay rồi Ko có trả nên bà không ký. Thế nhưng mình làm nhà xong, bố chồng mang ông nội của chồng vào, bà bỏ nhà ra nhà mình ở và nói là trông con cho mình đi làm. Nói cho có lệ vậy chứ trông nom gì đâu. ở được nửa năm, buồn đời lại đi tìm việc làm, đi hết từ nam ra bắc rồi vào không làm nổi việc gì kiếm được tiền, không ở nổi với ai lại quay vào. Ở với anh trai và chị dâu chồng mình được một tháng thì chị ấy nhắn tin kêu mình sang rước bà về. Mình chưa sang bà cũng tự tìm về với mình. Mình thấy cuộc sống với bà rắc rối quá nên không muốn nói chuyện gì cả. Bà thấy mình ít nói nên giận, bỏ đi lên chùa mấy ngày. Anh trai và chị dâu chồng lại chửi mình: "Chúng mày không biết thông cảm cho bà; Chúng mày muốn đùn đẩy trách nhiệm; Chúng mày muốn ở một mình cho sướng; ..." Mình buồn lắm các mẹ ạ. Mình mua đất, làm nhà, sinh hai đứa con mà bên nhà chồng không ai nói một tiếng trách nhiệm gì với mình và con mình. Thế mà gia đình chồng dùng từ "Trách nhiệm" để bó buộc mình. Trong khi mẹ chồng mình cũng bỏ bố chồng một mình ở nhà chăm ông nội 93 tuổi; chị dâu chồng và anh trai chồng thì muốn đuổi bà sang nhà mình cho tròn "Trách nhiệm". Đã vậy, chồng mình còn muốn mình thuận theo ý anh ta: Nghe lời anh chị và mẹ anh ta; chiều chuộng mẹ anh ta khi bà ở nhà mình; mỗi tháng mình chu cấp thêm tiền cho em trai của anh ta đi học. Trong khi từ trước đến nay, anh ta chưa một lần tự giác hỏi han bố mẹ mình khỏe hay yếu?; Chỉ khi nào cần mượn tiền ông bà thì mới gọi. Anh ta thích ăn chơi, nhậu nhẹt mà mình nói thì anh ta chửi lại. Đã nhiều lần mình muốn ly hôn nhưng bố mẹ mình khuyên mình hãy sống vì các con nên mình cứ chần chừ. Mình làm nhà xong trả nợ chưa hết; còn phải vay ngân hàng trả góp; mỗi tháng thu nhập 2 Vc có 4,5 tr, lại nuôi hai đứa con nhỏ mà gia đình chồng không hề giúp thì thôi; lại đòi hỏi mình phải có trách nhiệm với bố mẹ chồng và em chồng nữa. Trong khi đó, bố mẹ chồng mình có lương, hàng tháng hai ông bà cũng gần 5 tr. Mình chán ngán phải gắn bó với chồng và gia đình chỉ biết lợi dụng mình rồi các mẹ ạ. Nhưng nếu ly dị thì con mình sẽ buồn và khổ. Mình phải làm sao đây? Xin các mẹ cho mình lời khuyên nhé. Cảm ơn các mẹ!