Nhân đọc được topic này trong diễn đàn, tôi bức xúc quá nên lập 1 topic để kể chuyện gia đình tôi


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=321977


trong này thì bà con ai cũng ủng hộ việc yêu thương nên được thể hiện ra bên ngoài. Nhưng chắc chưa anh chồng nào chịu đựng như tôi nên vẫn ủng hộ cách đó.


Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, vợ tôi thì cái gì cũng tốt, cũng giỏi, biết thu viến, ko tiêu xài hoang phí, biết chăm sóc chồng con, việc làm ổn định, kiếm tiền tốt :)), hợp ý mẹ chồng, nói chung toàn vẹn tốt, cái gì cũng tốt, chỉ có điều là hay kể. Mỗi lần mà làm gì cũng kể, hôm nay tiêu bao nhiêu tiền, nấu bao nhiêu món cực khổ thế nào cũng kể, mua cho tôi 1 cái quần thì về kể là "em ko dám mua đồ cho em mà chỉ dành tiền mua cho anh với con thôi đấy". Mà nhà thì có túng thiếu gì cho cam, thu nhập cũng thuộc loại khá giả, nhưng lúc nào cô ấy cũng tỉ tê là nhờ cô ấy biết chắt chiu nên nhà mình ko thua kém người ta. Giúp mẹ tôi đi chùa, phải nghỉ mất 1 ngày, cô ấy cũng đem về nhà kể, Một ngày nào đó cổ hứng lên đi giặt đồ bằng tay thì ôi thôi, nguyên ngày hôm đó tôi bị tra tấn là cổ giặt mệt như thế nào, còn tôi thì chỉ biết ngồi đọc báo. Ừ thì tôi biết vợ tôi hi sinh cho tôi với con nhiều lắm chứ, nhưnng mà kể lể như vậy thì hành hạ nhau quá, tôi cứ cảm tưởng như tôi đang mắc nợ, ngày ko dám đi làm về trễ vì sợ vợ sẽ ngồi rên rỉ là "hôm nay em phải làm này, làm kia, còn anh thì đi làm lại ko chịu về nhà..."


hiện h tôi thấy chán nản, khó chịu, bực bội, chẳng biết có anh chồng nào khốn khổ như tôi ko.


Yêu thương thầm lặng, tốt nhất nên mãi thầm lặng đi. Show ra rồi sẽ mệt mỏi lắm :))