Lúc này em không biết phải làm gì, mọi người cho em lời khuyên
Em lấy chồng cũng được hơn 6 năm,có 1 con trai và 1 con gái. Thời gian đầu sống nói chung vui có ,buồn có, đau khổ cũng có, nhưng sau mỗi lần cãi nhau, hai vc lại làm lành ngay. Chồng em là 1 người gia trưởng, luôn đòi hỏi, áp đặt, yêu cầu em phải làm theo mọi ý muốn của anh ấy, em không có quyền gì hết., có lần đi chơi nhà bạn anh ấy, em đã bầu 8 tháng, em tiết kiệm chẳng mua giày đẹp, có mỗi đôi giày bệt, anh ấy ngại bắt em đi đôi cao gót mà em đã đi trước khi bầu, em nói giờ em bầu to thế này đi nguy hiểm, nhưng anh ấy ko nghe, quát mắng bắt em phải đi, cả ngày hôm đó về em đau chân ê ẩm. Nói chung còn rất nhiều chuyện em ko tiện nói ra, em đã sống như thế, luôn chiều theo anh ý, và đến h em đã quá mệt mỏi, giờ anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt, nửa tháng nay anh ấy ko động vào người vợ, cũng ko quan tâm hỏi han gì cả. E sợ nếu cứ kéo dài thế này gia đình sẽ tan vỡ mất, em ko muốn con cái phải thiếu cha, thiếu mẹ, giờ em có nên làm lành trước ko, mà em đâu có lỗi gì đâu chứ. Buồn và chán vô cùng