Lời khuyên cho ngày thứ 7 của Đàn Bà 30



1. Đàn bà trước hết phải xinh đẹp, không xinh đẹp thì phải biết làm đẹp vì đàn ông thường hào phóng với cái đẹp.



2.Không ai yêu mình, thương mình, lo cho mình hơn chính bản thân mình, cái này thì ai cũng biết nhưng không phải đàn bà nào cũng nhớ.Đặc biệt là mấy cô nói trước quên sau.



3. Nếu thấy nấu ăn mà không vui bằng cắm hoa thì mua hoa về cắm rồi đi ăn hàng,miễn là tâm trạng em vui còn lại để mai tính.



4.Lúc ốm đau đừng bỏ bữa hay
buồn phiền than thở, đơn giản là cố ăn và uống thuốc. Nếu cháo loãng vẫn nuốt được thì yên tâm là em chưa chết, ko có gì phải than thở khắp nơi vì chả đứa nào đến nấu cháo cho em đâu.


5. Có người yêu hay không có người yêu thì em vẫn sẽ có lúc trải qua cô đơn và buồn tủi. Hãy coi đó là trạng thái thường trực của phái đẹp, tập quen với việc thêm hay bớt một người đàn ông trong cuộc đời thì ngày mai em vẫn cứ lung linh xinh đẹp.


Đấy Đàn Bà 30 nó hơn gái trẻ ở cái chỗ luôn biết yêu mình :)