Vợ chồng e có 2 đứa con,ở chung với bmc.cho đến hnay thì giọt nc tràn ly.bmc bảo e phải xem lại,để chồng sáng nào cũng xách cặp lồng đi mua cháo cho con(con trai lớn 3t) rồi về cho con ăn là k đc.ý là việc đấy là của mình,m phải làm.trong khi e sáng dậy còn con nhỏ,bgv k nấu đc cháo,k cho nó ăn dc.2 là e muốn tự tay cho con ăn.còn chồng e cũng vui vẻ làm,k kêu j,thằng lớn cho ăn ngoan và dễ nữa.rồi cả việc đưa nó đi học e cũng nên làm.e có hnghi ăn uống ở cquan thì cũng phải lo cơm nc cho nhà đấy đầy đủ,nói rõ là k ăn cũng phải nấu.e chán lắm.chồng thì cũng nghe lời bme.gọi cả bme đẻ e xg nói nthe.bme e thì hiền với chịu nhịn.ah mc nói xong còn bảo k làm đc thế thì thôi(ý là bỏ nhau).e là ng chứ có phải siêu nhân đâu.mà con thì con chung.kêu e là nchn với chồng phải tử tế,k dc giọng kiểu sai chồng.e giờ chỉ muốn ly hôn.