Ngày trước bố mẹ cháu lấy nhau còn rất trẻ. Sau 2 năm thì có cháu. Ngày cháu học lớp 3 thời gian đó bố cháu hay đi chơi cùng bạn bè, có khi qua tối. Có ngày đưa cháu đi xong rồi đi luôn chiều không ai đón cháu phải tự đi bộ ( mẹ cháu nghĩ bố đón) tuy nhiên mẹ cháu luôn tin tưởng chỉ nghĩ bố cháu đi chơi bạn bè bình thường) Rồi rất nhiều người quanh khu phố biết chuyện bố cháu có người khác nói bóng gió mẹ cháu vẫn không nghĩ gì. Đến 1 hôm mẹ cháu thấy bố cháu đối tờ giấy gì đấy thì hỏi nhưng bố cháu dấu đi, cuối cùng mẹ cháu dùng hết sức lấy đc thì chỉ còn 1 mẩu em chúc anh hạnh phúc... tất cả như sụp đổ mẹ cháu. Đêm hôm ý mẹ cháu gửi cháu hàng xóm rồi đi ra nhà ông, nóng ruột thì về thấy có xe máy của ông trẻ dựng ở cửa đinh ninh bố cháu đi cùng ng ta. Ông bà cháu biết chuyện tuyên bố bố cháu nếu đi phải đi tay trắng. Mẹ cháu lên bưu điên (hồi chưa có di động) tra số hay gọi và tìm đv ng kí. Bố cháu còn thuê nhà và xin việc cho ng ta rồi cơ. Mẹ cháu vừa đấm vừa xoa khuyên bảo khẳng định là cháu cần có bố mẹ cháu cần có chồng khuyên ng ta từ bỏ. Rồi mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng mà mẹ cháu vết thương sâu lắm ( cháu đau lòng cực khi nghe mẹ kể là bố cháu bảo vs ng kia: lấy mẹ cháu do gia đình ép k y. Trong khi mẹ cháu y bố nhiều.)


Năm 2010, bố cháu dùng di động. 1 hôm để máy mẹ cháu thấy có tn là: e xin lỗi mai chồng em lấy xe đưa em đi lam rpoif đi luôn. Em không gặp anh được. Mẹ cháu gọi điêb lại chửi ... con đ cướp ck y này no. Hôm ý nhà cháu xô xát bố ghì cổ đánh tn thế nọ. Sau đó bố làm lành mẹ cháu vì con vì cái lại thôi. Nhưng hay để ý. Bố cháu hay ăn diện hơn, để ý xe hơn ( ak quên thời gian này do đất cát gia đình có ít dư giả. Mẹ cháu muốn tích mai này xin việc cho cháu).mẹ cháu hay lén kt công tơ mét phát hiện khi mẹ đi vắng bố cháu thường xuyên đi đâu đó 20km lập lại nhiều lần. Đt thì k dời ra khi nào. Có thì tn cuộc gọi cũng bị xóa. Đỉnh điểm 1 hôm ăn cưới con của bạn ở quê. Sáng sớm đấy rủ bằng được mẹ cháu đi ăn miến lươn. Xong đi sớm kêu 10h ăn về cho kịp. Và khi về mẹ cháu xem đt thì 11h bạn bố cháu vẫn gọi. Mẹ cháu gọi hỏi vợ bạn thì bảo hơn 11h ms về.


Hôm trc nhà cháu cãi nhau to có khả năng tan. Mẹ cháu kể hết cháu nghe. Bố cháu khi ấy còn kêu cháu ngủ vs mẹ ngủ riêng. Khi làm lành rồi vẫn vậy... mẹ cháu cũng bảo mấy năm nay mỗi ng 1 góc... cãi nhau mà vẫn đi chơi hơn 12h mới về


Giờ bố cháu toàn đi chơi 12h đêm mới về...


Ý chính cháu đã kể. Mẹ cháu luôn lo cháu con gái bố mẹ có thế nào nhà chồng khinh. Em cháu k có bố mẹ đâfy đủ học hành nuôi dậy k nên ng. Lúc nào mẹ cháu sống cũng vì con. Giận, ghét bố nhưng lúc nào cũng vẫn nghĩ bố cháu ăn gì, bệnh thế nào ( bố cháu bị dạ dày)


Cho cháu xin lời khuyên với. Cháu chỉ muốn mẹ cháu giải thoát nhưng cũng lo chovem cháu. Bó cháu vẫn có để ý quan tâm đến cháu và em (nhưng k nhiều).


Và có cô bác nào làm ở mobi hoặc vina làm ơn giúp cháu tra số đt đc k ạ? Cháu chỉ muốn biết liệu có phải liên lạc thg xuyên vs nhau k và từ khi nào thôi ạ.


Xin đừng bảo chau nói chuyện với bố. Bố cháu sỹ diện cao và bảo thủ, k bao giờ thừa nhận. Và giờ khi biết chuyền thì tc vs bố của cháu mong manh lắm nếu k muốn nói như mất rồi.