Xin chào các ông bố, bà mẹ wtt,



Em viết tâm sự này để chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến mà baby girl của em đã mang lại cho em.



Em là một người con gái đã gặp phải một người đàn ông xấu, dẫn đến trở thành một bà mẹ đơn thân....Em đã từng viết tâm sự của mình lên trên wtt , và nhận đừoc lời chia sẻ của mọi người. Một số ý kiến khuyên em phá thai vì những khó khắn trong tương lai, nhưng em vẫn quyết định giữ bé. Một số ý kiến khác cho rằng em là người con gái dũng cảm, trách nhiệm khi quyết định giữ con, một số bảo em dại khờ khi còn quá trẽ, ko lường trước được những khó khăn trước mắt.



Em không biết tương lai thế nào mọi người ạ, nhưng hiện tại em vô cùng hạnh phúc , hạnh phúc khi được làm mẹ, và mong từng ngày chào đón con gái ra đời ...



Em chưa bao giờ nghĩ con gái sẽ mang lại khó khăn cho em, mà em tin con gái là món quà tuyệt vời nhất mà em có được. Và quyết định giữ bé là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ của em . Bé sẽ mang lại thật nhiều may mắn, niềm vui và hạnh phúc cho em. bé khiến em trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm và vị tha hơn( em ko còn câm thù ba của bé nữa)



Hơn hết , em cảm thật may mắn khi mà lúc đầu đã ko phá thai....!



P.S: Làm mẹ thật tuyệt các mẹ ạ!@};-