Từ khi có con, mình bắt đầu để ý kỹ hơn đến thực phẩm trong nhà. Những món ăn truyền thống như ô mai được mình lựa chọn thay vì bánh kẹo ngọt sặc sỡ như trước.

Vì sao? Vì ô mai có thể vừa là món ăn vặt ngon, vừa giúp tiêu hóa tốt, lại không quá ngọt. Con mình cũng rất thích loại mứt dâu và sấu giòn. Mình thường mua loại uy tín, rõ nguồn gốc, vừa an tâm vừa gắn bó với nét văn hóa xưa.

Làm mẹ rồi mới hiểu: không phải cái gì lấp lánh cũng là tốt. Đôi khi những món bình dị như ô mai lại là thứ gắn kết cả gia đình qua từng buổi trà chiều, từng câu chuyện nhỏ.

Ô Mai God sẽ là lựa chọn vô cùng đối với bạn đó nhaa!