Em là con gái 1 trong gd.. ko phải giàu có j nhưng cũng gọi là đủ đầy, học hành xong chưa có việc đã lấy chồng, (e có bầu 2t )nói chung ngoài ý muốn các mẹ ạ... chồng e con trai cả lại 1 mình ảnh là con trai nữa. E trc h suy nghĩ cứ về iu thương nhau là đc, bit nhường nhịn trg nhà thì sẽ êm ấm. lúc đầu về nhà còn đỡ nhưng e vẫn thấy mẹ chồng ko thik mình e cũng cố gănǵ làmviệc nọ kia trong nhà, quyết ko ở nhà ăn bám chồng mặc dù chồng e thương ko cho đi làm. e vẫn đi dạy thêm (e học gvien) 3 cua gia sư tại nhà. nhà chồng e thì suốt ngày có rất nhìu việc fai làm mẹ chồng e cũng vien chưa về hưu nhưng ở nhà còn nuôi thêm gà... mỗi lần làm mệt bà lại vào than vãn la rồi nhăn nhó... nhìu lúc e mệt mỏi nhưng cũng ráng nghe bên nọ lọt bên kia cho qa. e làm dâu ko dám dậy trễ sang sớm 5h30 dậy quét sân nấu nước hái lá chè pha chè.mỗi ngày ở nhà e dọn dẹp lau chùi cả nhà về là có cơm ăn vậy mà ng ta hỏi thăm thì mẹ chồng nói ở nhà có làm ji đâu mà mệt, sáng tui hầu hạ sẵn rồi(sang mẹ ck e đi chợ mua đồ ăn sáng) mỗi tháng vợ chồng e đóng 2tr tiền ăn để mẹ đi chợ. Rồi đến lúc e sinh thì chê con e sao nhỏ, ốm nhom bầu to làm ji nuôi mẹ hết e mang bầu tăng 18kg mà con e sinh ra cũng đc 3kg đó là thíu gần 1 tháng đó. lúc ở cữ e về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng e cũng qa thăm hỏi cháu thôi cũng ko hỏi e ntn. đc cái con e ngoan ngủ chứ ít khóc. đc 1 tháng thì e mát sữa con e mập mạp trắng trẻo, lúc 2,5 tháng e về lại nhà chồng, cực kì stress. e có cho bé bú sữa ngoài thêm nhưng rất ít. Mẹ chồng ko cho nói sợ béo phì e chỉ tâph để sau này có đi làm thì đỡ cực thôi. vậy là ngừng lúc con tập ăn rất háu nha... mẹ chồng e lại ko cho ăn... toàn cho ăn tầm bậy... mỗi lần đau ốm là đỗ thừa em ko bít chăm con. h con e 16thang r... ốm nhom bé moi tiêu chảy rota xong nên sụt mất 2kg. bé biếng ăn nữa vì mọc răng.me chồng e suốt ngày bắt e bỏ bú cho con đi để nó ăn chứ sữa còn chất ji nữa mà bú... may là ban ngày e buôn bán bên má ruột e tới tối mới về nên ít chạm mặt(con 6 tháng là e mở cửa hàng vpp để vừa bán vừa coi con) nhìu lúc ko ăn còn có sữa mẹ... nói chung mẹ chồng e chỉ la vs vói nhìu thôi chứ chưa bao h chsoc con e 1 chút nào... nó tè lên tay là la hét ầm ĩ. còn thêm 2 cô e chồng,1cos chồng r; 1 chưa. cô chưa chồng ko nói, còn có chồng ở riêng r chưa có con xuống ăn cơm quài chén bát thì ko rửa, còn chọt ngoáy , nói e thế nọ thế kia rồi ăn bám nữa nhìu lúc e stress nặng lun á... nói chồng thì tội. ổng đi làm suốt ngày.. lâu lâu tsu thì ổng kiu mẹ cũng lo cho cháu thôi. ráng 1 tgian a mua đất xây nhà ở riêng... e bit nói z chứ sao ra riêng đc... con trai bắc nặng gd lắm. e nói sao cũng nhịn đc nhưng tức cái e vẫn đóng tiền ăn đầy đủ tháng 2tr.e ăn 2 buổi có bữa ko ăn sáng, con e thì hoàn toàn ăn bên bà ngoại lâu lâu bà nội cho hộp sữa thôi.ck e thì ăn ở nhà 3 buổi.v mà suốt ngày nói gd 3 ng đóng bnhiu tiền đó mà đòi ăn cho sang. e đau sốt ko hỏi thăm chỉ chăm chăm rờ con e nói mẹ lấy sốt cho con r mà ko bế con dùm e 1 chút. cứ ngồi rên rỉ xong bỏ ra ngoài.1 bên truyền nước bên cho con bú.hom đó chồng e đi ctac nữa chứ. e cứ im im quài nhìu lúc cũng nói lại thì mẹ chồng nói với với chồng là e trả treo ko nói thì tức chịu ko đc. còn nhìu chuyện bực lắm e viết chỉ tâm sự cũng mong mấy chị cho e lời khuyên nên ngồi nói chuyện với mẹ chồng e thẳng thắn hay cứ im im nín nhịn.me chồng e rất nóng tính vs hay quát nạt lắm.