Không muốn đi du học vì không thể mang con đi cùng!
Chào các anh chị và các bạn,
Em mở topic này sẽ nói chi tiết hoàn cảnh của mình và mong mọi người cho lời khuyên.
Em ly hôn xong thì được quyền nuôi con. Hiện cháu đang học tiểu học ở VN.
Năm 2013 em thi đủ điểm IELTS và được nhận vào học ở 2 trường ở Âu + 1 trường ở Úc (trong thời gian ngắn nữa em sẽ phải quyết định sẽ đi nước nào). Em đủ điều kiện (kinh tế) để cho con đi cùng, nhưng chồng cũ nhất định không ký giấy cho làm visa cho con. Anh ấy bảo "nếu em đi học thì đưa con về anh nuôi". Lúc này anh đã có vợ mới (chưa sinh con). Cũng phải nói thêm là từ sau khi ly hôn đến nay, em và chồng cũ luôn trong tình trạng căng thẳng với nhau, nên em thấy rất khó thuyết phục anh ấy đồng ý cho con đi.
Em cũng tính gửi con cho ông bà ngoại của cháu. Nhưng cách này không khả thi ở 2 chỗ:
=> Ông bà giờ già yếu, trông trẻ không nổi. Em lo nhất là yếu về tâm lý, nghĩa là cháu nó hư quấy là ông/ bà không biết làm thế nào; dẫn đến chửi mắng cháu hoặc mặc kệ... Em đã gửi một vài tháng sau thời điểm ly hôn nên em biết.
=> Giả sử em gửi con tại nhà ông bà, rồi thuê người giúp việc vừa đỡ ông bà vừa chăm sóc con em thì cũng là giải pháp. Song, cách này chưa giải quyết được mối lo thứ 2: Khi em đang đi học mà bố cháu thấy em không trực tiếp chăm con có thể đón nó đi bất kỳ lúc nào và không trả lại con em về nhà ông bà.
Mấy hôm nay em cứ nghĩ mãi thôi. Nếu bỏ học ở nhà nuôi con thì em làm kinh tế cũng không đến nỗi nào. Nhưng đi du học là mơ ước từ lâu và giờ này cũng gần chạm đến đích rồi... Em phải làm sao đây!?