Khi yêu thương không còn ta sẽ thấy mệt mỏi khi giáp mặt nhau. Khi yêu thương không còn việc cuối tuần về với con sẽ có 1 áp lực không hề nhẹ.


Cũng không rõ v vì yêu hay vì con hay vì sợ mà vẫn muốn hàn gắn, Nhưng hàn gắn với cả 2 giờ có lẽ là quá khó, khi cả 2 đã quá chán ngán về nhau, vợ chẳng x inh nếu chẳng muốn nói là đã quá nhàu nhĩ với chồng khi đã ở cái tuổi suýt nửa đời và đã qua 2 lần sinh đẻ, tính cách cũng chẳng thể ngọt ngào và nhẹ nhàng như thủa ban đầu. Còn chồng cũng không còn là người cho vợ cảm giác được yêu thương, đc bao bọc, mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi, kinh khủng khi chồng sẵn sàng lôi cả bố mẹ vợ ra để chửi chỉ vì vợ đi tìm bịch bỉm mà em chồng đã tự ý lấy dùng rồi khiến cho mẹ chồng và em chồng ngại, chồng sẵn sàng lao vào đánh vợ chỉ vì sợ vợ lấy đc đt sẽ lấy đc số of 1 em mà chồng đang tán. Mọi thứ nó ám ảnh vợ cả lúc ngủ, đã vô vàn nửa đêm vợ tỉnh dậy vì mơ thấy bị chồng đánh, bị chồng chửi, bị chồng bỏ để theo ng khác.


Có rất nhiều người khuyên vợ rằng “chồng đã YÊU gđ chồng như vậy thì buông chồng ra để chồng về ở với bố mẹ và em of chồng, hãy buông ra để chồng lấy người khác xem ở đc bao lâu. Chồng đi với gái rồi về sẵn sàng lao vào đánh vợ như vậy thì ko đáng làm chồng…” Vợ cũng boăn khoăn lắm, cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng đã tự nhủ với bản thân là buông tay thôi, nhưng thấy 2 con nhỏ là vợ lại thấy xót xa, 2 chữ ly dị nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con sau này. Mỗi khi có ai đó kể rằng đứa abc kia bố mẹ bỏ nhau nên nó xyz vợ lại sợ vô cùng. Lại cứ cố nói chuyện, cố chịu đựng cố giải thích để chồng có thể thay đổi, để có thể xoay chuyển tình thế, để có 1 gia đình vui vẻ.


Đúng là thuận vợ thuận chồng làm j cũng dễ, nhưng giờ chúng ta chẳng còn j với nhau nữa nên để thuận là rất khó, việc ngồi lại bàn bạc càng khó hơn.