( phá rồi lập lại khi hiểu rõ thì vợ sẽ thấy khi vợ tha thứ , Niềm tin có thì .............


" Nhân Định Thắng Thiên - Duyên Do Vợ Định "


@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


Có 1 người mà vì ngu ngốc không biết quý trọng , đối xử tốt , và nhiều khi trách móc vô cớ !


không có can đảm làm việc mà 2 đứa mơ ước .


làm vk của minh đã phải khóc rất nhiều , làm vk của mình giấc ngủ từ 8h chỉ còn 4-5h .


nên người vk đã ra 1 quyết tâm dù có thể chính cô ấy là người đau khổ nhất !!!


vì phải nói những lời lạnh lùng để lưa dối và cho người kia hận , ghét cô ta .


Nhưng người ck rất hối hận không hề ghét và tức giận , mà lại tỉnh ngộ .


Anh ta hiểu ra rằng người mà anh ta hàng ngày nói chuyện !!!


người mà anh ta hàng ngày gọi là vk !!!


Và suy nghĩ trước kia anh ta tưởng rằng bất cứ khi nào tách ra .........


cũng sẽ quên nhanh chóng người vk của mình


Nhưng khi anh ta hiểu ra thì có lẽ đã muộn !


Người vk đã triệt để hết hi vọng và mất niềm tin ...


Về người mà cô ta từng yêu , chăm lo , quan tâm nhưng chưa hề làm được gì ý nghĩa với cô ta


Anh ta vô tâm , ham chơi không nghĩ đến cảm xúc của cô !!! Nhưng lại trách cô khi cô nói vài lời lạnh nhạt


Những lời mà anh ta có lẽ hàng ngày làm đối với chính cô


Đến khi sự thật phơi bày ra ánh sáng , anh ta vẫn tưởng giống như mọi lần 2 người chiến tranh lạnh !!!


Nhưng rồi mới hiểu ra rằng đó là sự thật , và nó không giống suy nghĩ của anh ta .


Lúc này anh ta hối hận vì sao không tỉnh ngộ ra sớm , dù chỉ 1 sớm hơn 1 ngày ...


Thì ..... có lẽ sẽ không tồi tệ như vậy


Nhưng luật nhân quả có lẽ thực sự tồn tại


Những gì anh làm vói cố ấy , thì giờ đây anh nhận lại từ những đều anh ta làm đau khổ gấp vài lần .


Vì không biết từ khi nào trong trái tim anh đã in sâu hình dáng của cô ấy mà chính anh không hề hay biết .


Anh đã làm đủ mọi cách chỉ mong 1 chút hi vọng , thực tế gần như kết quả là chỉ làm người kia thất vọng về anh ta hơn .


Hi vọng lóe nên rồi lại dập tắt , cứ như vậy .


Cuối cùng anh ta không biết mình phải tiếp tục bước trên quảng đường đời ra sao khi không còn cô ấy !!!


Người mà chăm sóc , quan tâm anh nhận bao tủi nhục vì yêu anh .


Anh ta mong muốn cô ấy tìm 1 người tốt yêu cô ấy hơn để không phải buồn khi ở với anh .


Nhưng mỗi lần anh ta nói ra lời . thì anh ta lại suy nghĩ đến cảnh phải xa nhau .


Cô ấy ở bên 1 người mà không phải là anh.Suy nghĩ , tưởng tượng tương lai sau đó !! tim anh quặn đau .....


Nếu thể xác có thể còn dễ chịu vì nghỉ ngơi là khỏi .


Nhưng tinh thần , trái tim thì chắc không bao giờ có thể lành lại


Kể cả cô ấy có lẽ còn đau khổ hơn anh .


Giờ đây anh hối hận , hận chính mình tại sao lại trách mắng cô ấy nhiều lần như vậy .


Mà cô vẫn tha thứ cho anh . Làm anh càng đánh mất phương hướng ,quên đi trách nhiệm 1 người ck .


Anh ta ngồi suy nghĩ nhưng quanh đi quẩn lại thì nội dung nó chỉ là lặp lại.


Lời nói nhàm chán để cố gắng níu kéo cố ấy .


Anh rất muốn ôm cô vào lòng để an ủi


Và quỳ trước mặt cô ấy để có thể nói 1 lời xin lỗi chân thành khi làm tổn thương cô


Anh rất mong muốn 1 nụ cười trên mặt của cô , 1 nụ hôn nông nàn của anh và cô ấy !


Dù có lẽ chỉ là ảo tưởng .


Giờ đây nếu có thể đánh đổi để thời gian quay trở lại


Dù chỉ cần cô ấy đối xử với anh như anh từng làm với cô ấy anh cũng chấp nhận .


Chỉ muốn được dắt tay cô ấy đi trên quãng đường đời nhấp nhô mà có thể ngã xuống bất cứ khi nào .


Nhưng dù khó khăn ra sao anh ta cũng sẽ cố gắng .


..........


Lời kết . Gửi đến vợ


Chồng xin lỗi vợ . Mong vợ có thể tha thứ . để chồng có thể bù đắp lại những thứ mà 1 người chồng dành cho người vợ của mình .


Dù kết quả ra sao . chồng chưa bao giờ giận hay ghét vợ . dù hơn nửa tháng qua nghe vợ trách móc , chửi rủa chồng .


Dù sao chuyện tất cả là do chồng vô tâm , không biết tự kiềm chế mình .


và luôn luôn cho lời nói của mình là đúng , không hề quan tâm cảm xúc của vợ mình .


Mong vợ tha lỗi và cho chồng thêm 1 cợ hội để sửa lại và bù đắp những gì chồng đã làm với vợ .


Nếu vợ không hài lòng trong thời gian quay lại với chồng


Chỉ cần nhắc nhở , có thể chửi hay đánh ... chồng sẽ sửa chữa . và sẽ không trách móc gì vợ .


Dù sao nếu vợ cho chồng 1 cơ hội là đủ . như vậy là quá đủ rồi


Vì nếu chồng không làm được như lời đã nói thì thêm 2 ,3 hoặc nhiều hơn nữa thì kết quả cũng chỉ là làm vợ tổn thương hơn .


Chồng yêu vợ nhiều . Có lẽ vợ không biết bài viết này . nhưng mong rằng sẽ có 1 thứ gì đó đưa vợ đến với bài chồng tâm sự .


Phải không vợ . Đọc nếu vẫn nghi vấn tại sao lại giống cau chuyện của chồng và vợ trogn quá khứ và hiện tại !!!


Thì nó chính chuyện của vợ chồng mình . Và là lời xin lỗi chồng dành cho vợ.


Mong Vợ hãy vui vẻ . đừng suy nghĩ nhiều nhé .


Chồng sẽ luôn theo dõi và quan tâm đến vợ dù vợ có tha thứ quay lại với chồng . hay không muốn chồng đều tôn trọng vợ


Chồng Yêu Vợ nhiều . Dù trước kia ngày nào cũng nói nhưng từ khi vợ ra đi mới hiểu ra rất nhiều thứ .


Đặc biệt là hiểu được tinh cảm của mình , và biết người quan trọng đã khắc sâu hình ảnh vào trong tim .


Cuối cừng Chúc vợ 1 ngày may mắn , vui vẻ . @};-


Gửi Xuân !! Vợ Của Chồng


Mọi người đọc bài viết mong hãy share . Hi vọng nó sẽ đến tay vợ mình


Cảm ơn nhiều