Hơn 4 năm yêu nhau, đến với nhau rồi chồng ngoại tình
Hôm nay tròn 2 tháng rưỡi ngày tôi và Anh về cùng một nhà. Những tưởng hạnh phúc sẽ đong đầy khi tôi và anh có hơn bốn năm để yêu và cùng trãi qua những mâu thuẫn, cũng như những sóng gió của cuộc sống. Hơn 4 năm đó có đầy đủ tổn thương, cay đắng, ngọt bùi, có cả nụ cười và nước mắt, đau đớn cũng rất nhiều.
Từ đầu anh đến với tôi đã là một sự dối trá. Anh nói với tôi đã chia tay người yêu cũ rồi mới yêu tôi. Nhưng không, hai người họ vẫn còn quen nhau khi tôi đã xuất hiện. Hai năm, hơn hai năm họ vẫn còn qua lại với nhau. Rồi tôi phát hiện, anh xin lỗi, vì yêu anh tôi bỏ qua và cùng anh bước tiếp.
Chưa dừng lại ở đó, trong những thời gian tiếp theo anh và những cô gái khác cũng có nhắn tin cưa cẫm qua lại với nhau, anh nói chỉ là bạn bè, nhưng đâu nào phải vậy. Rồi một lần nữa tôi lại bỏ qua, Có lẽ tôi nhu nhược và không đủ mạnh mẽ buông tay anh vì tôi yêu anh quá nhiều.
Rồi sóng gió qua đi, khi 2 bên gia đình cho chúng tôi làm đám cưới. Tưởng rằng, anh sẽ thay đổi vì tôi giờ là vợ anh, vì còn có gia đình và tương lai nữa. Nhưng có lẽ sóng gió vẫn chưa dừng lại khi tôi biết anh phản bội tôi. Chẳng biết do a thay đổi, do cô ta hay do tôi không đủ thương yêu?? Mới cưới hơn hai tháng, hạnh phúc của tôi đang trên vực sụp đổ, nước mắt tôi đã cạn đi rồi.
Sáng anh đi làm sớm thật sớm, gần bước sang ngày mới anh mới về. Hôm thì nồng nặc mùi rượu, hôm thì than vãn mệt mỏi. Nhưng tôi biết, anh cố tình tránh né "gần gũi" tôi. Anh không còn cuồng nhiệt, anh thờ ơ, lạnh nhạt và "làm" cho xong trách nhiệm.
Tôi thèm biết bao cái ôm siết nhẹ, cử chỉ dịu dàng quan tâm tôi. Tất cả đều không? Ngày cuối tuần, lễ lộc hay ngay cả sinh nhật tôi a cũng đều bỏ mặc, chỉ riêng tôi bó gối khóc ở góc phòng. Nuốt nước mắt chỉ vì không muốn bố mẹ phải lo lắng.
Tôi biết anh không còn yêu tôi nữa, nhưng vì tôi muốn cứu vãn cái hạnh phúc mong manh, cái gia đình vừa mới bắt đầu này nên tôi nhẹ nhàng hơn với anh, tôi ngoan và không bướng. Vẫn quan tâm anh mỗi khi anh làm về, vẫn ngọt ngào với anh như chưa xảy ra chuyện.
Tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và cô gái đó nhắn với nhau. Tim tôi như chết lặng, toàn thân run rẫy và không còn đứng vững nữa. Chống tôi ngoại tình. Đúng, chồng tôi đã lừa dối tôi, nói rằng tăng ca làm việc đến tận khuya, nhưng đó là lý do mà anh đi vụn trộm. Anh hẹn hò với cô ta 2 tiếng để bù đắp những dục vọng của cà hai người. Cô ta quan tâm anh, kêu anh đừng lạnh nhạt với tôi? Cô ta đang thương hại tôi sao? Hay cố tình làm thế???
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Anh nói với tôi hai người đã lên giường với nhau, đã qua lại. Vậy thử hỏi anh cưới tôi về để làm gì? Làm khổ tôi ư?
Còn cô ta, cô ta đã ly dị chồng, cô ta cũng bị chồng phản bội. Cô ta chắc thừa hiểu cảm giác của tôi bây giờ? Cô ta làm vậy để được gì ngoài chiếm được một người phản bội??
Tôi cố tình đăng lên Facebook những câu nói mỉa mai cho cô ta đọc được. Nhưng không ngờ, anh vì cô ta mà nổi cáu với tôi, có lẽ cô ta dỗi hờn nên anh mới trút lên tôi chăng?
Cô ta xinh đẹp, hiểu biết sao lại còn làm thế? Lẽ nào cô ta muốn mọi gia đình đều tan vỡ cô ta mới vừa lòng.
Tôi muốn xây dựng một gia đình, muốn cứu vãn hạnh phúc này, muốn cùng anh bước tiếp, nhưng thái độ của anh khiến tôi chùn lòng. Tôi phải làm gì khi người đàn ông của tôi không yêu thương tôi nữa? Một người xây, một người phá thì hai chữ Gia Đình tôi phải viết thế nào? Còn tương lai, còn con cái?
Nếu có thể, tôi sẽ ra đi, rồi tôi sẽ là tôi của ngày xưa, lạnh lùng và kiêu ngạo.