Tôi đã từng là một cô gái xinh xắn với vóc dáng thon gọn khiến bao chàng trai phải rung động. Chợt nhớ, rồi chợt đau!!!


Ngày xưa, khi còn là tấm bản đồ 3D mượt mà, quyến rũ. Chồng tôi lúc nào cũng là người chủ động cầm tay, vịn eo, đi bên cạnh như một niềm tự hào – cái được gọi là HẠNH PHÚC lứa đôi.


Chồng tôi luôn TỰ HÀO khi tôi mặc những chiếc đầm xèo, hay chiếc áo croptop hở bụng với chiếc quần jean lửng.


Khi có con, tôi cũng vẫn là niềm hãnh diện của chồng với làn da trắng, chiếc bụng bầu xinh xinh, tôi luôn là tâm điểm trong mỗi cuộc nói chuyện của chồng tôi với bạn bè.


Sinh con được 3 tháng, vóc dáng tôi may mắn vẫn trở lại như ban đầu, tuy nhiên sau đó 1 tuần. Tôi phát hiện đùi mình, bụng mình xuất hiện những vạch trắng dài loằng ngoằn khiến tôi mất TỰ TIN vào bản thân, nhưng nghĩ không sao chắc mới sinh nên vậy, miễn sao chồng yêu mình là được rồi.


Và nói nhỏ với bản thân rằng: “ Mình vẫn là người đẹp nhất trong mất chồng mà”.


Thế là với câu nói đó tôi vẫn vui vẻ bên chồng. Khi bắt đầu “khởi động” lại chuyện ấy thì nước mắt tôi rơi lăn dài trên gò má.


Ngày hôm sau không còn những chiếc váy xinh xinh thướt tha mà thay vào đó là chiếc áo dài cùng chiếc quần jean che kín người. Đến những bữa tiệc cùng chồng tôi không còn là tâm điểm của chồng mà thay vào đó là một nỗi buồn mang nặng trong tim khi nhận ra bước chân của chồng dài hơn bước chân của tôi.


Khi bạn bè quay quanh hỏi về đứa con bé bỏng của 2 chúng tôi, anh ấy luôn là người giành nói, vậy mà khi bạn bè đùa vui về chuyện 2 vợ chồng, anh ấy vội buông tay tôi và nhanh tay cầm ly bia tránh đi chỗ khác.


Cuộc sống vợ chồng không còn là niềm vui mà thay vào đó là nước mắt.


Đứng trước tủ quần áo, trước gương quen thuộc giờ đây không còn bóng dáng của mình cùng chồng vui vẻ mà là một người phụ nữ xấu xí.


Cuộc sống đi vào bế tắc, chỉ biết nhìn con là niềm vui mỗi ngày.


1 năm dài sống trong sự lạnh nhạt của chồng, tôi không còn đủ TỰ TIN để bước ra ngoài. Và điều bất ngờ đã đến với tôi, sau chuyến đi công tác hơn 1 tuần lễ của chồng bên Mỹ.


Anh ấy về nhà với vẻ mặt vui mừng và nói với tôi rằng: “Anh có món quà dành cho em đây!”


Niềm vui chợt đến với tôi, tôi đã khóc khi biết rằng chồng vẫn còn quan tâm đến tôi, khi mua cho tôi thuốc trị rạn da CELL.U.LIFT.


Thật sự tôi rất bất ngờ và có chút gì đó hơi tủi thân, tuy nhiên tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn mình đẹp hơn thôi mà.


Tôi kiên trì sài và sau hơn 8 tuần vết rạn da bắt đầu mờ dần, da tôi mịn màng và trắng sáng trở lại.


Đàn ông ai cũng muốn vợ mình đẹp cả. Tôi thấy tôi còn may mắn khi chồng tôi vẫn còn nghĩ đến tôi.


Chị em mình đừng để vì vậy mà đánh mất HẠNH PHÚC của mình.


Theo tôi được biết thì thuốc đặc trị CELL.U.LIFT đang có mặt ở VIỆT NAM.


Tôi muốn chia sẽ thông tin này cho chị em vì tôi không muốn chị em gặp phải tình cảnh như tôi.


Tôi cũng là phụ nữ nên tôi rất hiểu lòng của chị em.


Tôi đang HẠNH PHÚC và tôi cũng chúc cho chị em HẠNH PHÚC.