Chào mọi người . Em có một chuyện thường thắc mắc , không biết có phải là em ích kỉ hay không . Mọi người có thể xem trường hợp của em và cho em cảm nhận về những suy nghĩ của em được không ạ . Em và vợ em hiện tại đi làm thu nhập cũng có phần tương đối ổn định . Nhưng hơi buồn một việc về gia đình vợ , đó là gánh vác kinh tế lẫn trách nhiệm với gia đình vợ . Vợ em đi làm hằng tháng có gửi cho mẹ em 4tr để phụ giúp gia đình , nhưng mẹ vợ em vẫn thấy không đủ và hay có các khoản phát sinh khác và vòi tiền vợ em , nhưng cô ấy vẫn đưa . Và gia đình mẹ vợ có nuôi thú cưng . Có những lúc vợ chồng em gặp khó khăn về tài chính 1 ít thì mẹ vợ vẫn vòi tiền . Thì em có nói cô ấy là bây giờ mình còn để dành và lỡ có những thứ cần chi tiêu . Thì em có nói với cô ấy góp ý với mẹ về việc thú cưng là lúc có dư thì cho ăn sang chảnh 1 tí cũng được , còn bây h đang khó khăn đến chủ còn không có ăn mà cho nó ăn còn sang hơn mình . Em thấy gia đình vợ em nuôi thú cưng mà không biết ai chủ ai tớ , thà chủ đói chứ không cho nó đói . Có những lúc mẹ vợ em chăm nó còn hơn chăm vợ em , vậy mà từ chi tiêu hay đến phí sinh hoạt các thứ thì lâu lâu vẫn vòi tiền vợ em . Dù biết là vợ em chữ HIẾU lớn thật , nhưng mà chẳng lẽ mẹ vợ em cứ làm vậy . Em nói ra sẽ có những bạn cho là em ích kỉ . Nhưng em mong mọi người cho em lời khuyên để em có thể ngồi nói chuyện với vợ em về vấn đề mẹ vợ em hay vòi tiền để chăm lo cho thú cưng quá mức , cho dù vợ em đã gửi phí sinh hoạt . Em cảm ơn