Có chị nào từng rơi vào tình trạng giống em không nhỉ? còn chưa tới 2 tháng nữa là đến ngày cưới rồi, sao tự dưng e cảm thây chán chồng và không hứng thú gì chuyện cưới xin nữa. Nguyên nhân có lẽ do tuổi tác ko hợp nhau, hay giận nhau mấy chuyện vô lý, mà mỗi lần giận là không nói chuyện, cũng không ngó ngàng, đếm xỉa gì tới nhau cả. Sau những lần như thế là cảm thấy xa cách vô cùng, thậm chí đi đường hay có thói quen ôm chồng cũng ko muốn ôm nữa. Hay đại loại nt chúc nhau ngủ ngon còn ko thèm nhắn hoạ chăng nếu có chỉ là nghĩa vụ và gượng ép. Em ko tin tưởng a ấy cho lắm, vì con người đó đào hoa lại mồm mép ko thua kém ai đi ra đường nhiều cô chết mê chết mệt. Còn phần mình thì hay nhăn hay cáu gắt nên nhiều lúc cũng chán thật. Liệu rằng ko tin tưởng nhau kiểu này có sống nổi với nhau ko nữa. Mọi chuyện bây giờ giống như không thể làm khác được nữa thì cũng phải cố mà làm thôi chứ chẳng vui vẻ gì.