Gời anh


Sau khi hoàn tất những lời cuối này với anh, em sẽ không khóc vì anh thêm một lần nào nữa. Em sẽ luôn cười, cười thật tươi vì thai phụ mà khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé phải không anh? Vì con và vì chính bản thân em nữa, em phải mạnh mẽ lên. Anh không làm cho em cười được thì em phải tự làm mình cười chứ. Em vốn dĩ là "thân cư mệnh" mà. Và nếu đã là "thân cư mệnh" thì số phận của em sẽ do chính bản thân em quyết định. Và anh sẽ là một người thừa đối với em kể từ lúc này, anh chồng yêu quý của em à.


Anh nghĩ em sẽ ly dị với anh ư?


Ồ không! Việc đó sẽ không xảy ra đâu. Làm sao mà em có thể ly dị với một anh chồng "tuyệt vời" như anh chứ. Nói một cách công bằng thì sống với anh, em sẽ không phải lo về tài chính. Với lại, anh nào có khuyết điểm nào chứ. Em làm sao có thể lấy lý do vì anh là một thằng đàn ông quá đúng nghĩa đàn ông mà lại ly dị anh. Mà con thì cũng cần có ba. Em thì không muốn con sẽ buồn hay xấu hổ vì là trẻ không cha. Em chấp nhận số phận của mình. Nếu kiếp trước em đã nợ anh thì khiếp này em sẵn sàng trả lại cho anh tất cả.


Ồ! Mà chắc anh sẽ bực tức lắm khi đọc những lời này của em. Anh có làm gì đâu mà em lại làm thế. Anh là một người quá chuẩn mà. Anh không cờ bạc, gái gú, rượu chè hay hút thuốc. Cho dù, anh luôn phải xa gia đình hàng tháng trời. Anh cũng chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Sao em lại muốn lạnh lùng với người chồng như thế.


Phải chăng em lại là một người yêu cầu quá cao? Em chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có. Em thì nghĩ khác. Em tự tin mà cho rằng em chưa bao giờ là người không biết quý trọng những gì mình đang có. Nếu em thực sự là người đòi hỏi cao thì có lẽ em và anh sẽ không đi với nhau cho đến lúc này. Cho đến lúc mà chúng ta sắp đón thiên thần đâu tiên.


Em chưa bao giờ dám đòi hỏi được đối xử như bà hoàng hay là một tiểu thư nhõng nhẻo. Khi lấy anh- một người luôn đi xa, em biết là mình sẽ luôn phải sống cô đơn và mọi chuyện sẽ do chính bản thân em làm. Em đã chấp nhận và luôn cố gắng tự làm mọi việc.


Nhưng


Tự làm mọi việc một mình thật là buồn anh à! Và cũng vì em tự làm mọi việc hết mà em đã vô tình cướp đi của anh những khoảnh khoắc mà một đời người luôn muốn có


- Anh đã không thể cùng cô dâu tương lai của mình đi chọn váy cưới. Anh cũng không thể thấy được em khi thử áo cưới lần đầu. Trước lúc đến nhà đón dâu, anh có biết em mặc áo cưới màu gì và trông như thế nào k?


- Anh cũng không có những sự mệt phờ người khi chạy đi chạy lại để chọn nhà hàng. Anh cũng không biết nỗi vất vả khi gởi thiệp cưới. Chúng ta cũng không thể viết thiệp cưới cùng nhau.


- Anh đã không biết tiệc cưới sẽ có những món gì.


- Em đang tự hỏi không biết anh có biết sự hồi hộp khi chuẩn bị đám cưới là gì không?


Tất cả là vì em đã thất bại khi kéo anh cùng làm mọi việc. Em cũng muốn chia sẽ mọi việc với anh. Nhưng anh đã nói rằng:" Nếu em làm được thì em làm đi. Việc gì phải than phiền"


- Khi em mang thai, anh đã không có những cảm giác của những người chồng chở vợ đi khám lần đầu và hồi hộp chờ kết quả.


- Khi em bị dọa sảy thai, anh cũng không trải qua cảm giá lo sợ chờ kết quả siêu âm


- Đến tận 3 tháng, anh vẫn chưa dẫn được em đi mua đồ bầu.


- Khi em nhờ anh lấy danh sách đồ bầu của một chị người quen. Anh đã quên nhiều lần và cuối cùng là anh cũng không nhớ đó là danh sách gì chỉ sau 2 ngày.


Anh chỉ coi đó là việc em sẽ làm được thì em nên tự làm đi. Nếu em muốn mọi việc suôn sẽ thì nên thường xuyên nhắc nhở và hối thúc anh chứ. Em cười ra nước mắt với lý do đó của anh. Chẳng lẽ là vợ chồng, chúng ta không phải cùng nhau chia sẽ công việc sao? Nếu một người cứ phải hối thúc và nhắc nhở người kia thì có khác nào là một người mẹ với đứa con không lớn của mình.


Em không biết anh có quan tâm không nếu


- Em sẽ không cho anh biết tình trạng của con


- Em sẽ không cho anh biết cảm giác đứng ngoài phòng chờ sanh


- Em sẽ không cho anh biết cảm giác khi con nói tiếng đầu tiên


- Em sẽ không cho anh thấy được bước đi đầu tiên của con


- Em sẽ không cho anh thấy được bức vẽ đầu tiên của con


Và còn nhiều việc khác nữa...


Anh hãy sống tiếp như anh đã và đang sống nhé. Còn em thì sẽ đi tiếp con đường em đã chọn. Vì em sắp làm mẹ rồi mà. Em không phải sống cho em và em sẽ phải sống cho con em


Vĩnh biệt người chồng thừa.