Em phải làm gì bây giờ, các chị cho em lời khuyên với ạ
Chào các chị, em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chỉ học kinh nghiệm và theo dõi câu chuyện của các chị trên này thôi ạ. Ko ngờ có ngày em lại phải nhờ tư vấn trường hợp của mình. Nhưng hiện tại e cảm thấy bế tắc và đau khổ vô cùng, em ko biết thế nào là đúng sai nữa. Các chị có thể cho em lời khuyên với, chuyện của em như này ạ.
Em và anh ấy học cùng lớp cấp 3, bọn em bắt đầu yêu nhau từ lớp 12 đến bây giờ đã đc gần 8 năm (hiện giờ bọn e đã 25t). Trong quãng thời gian yêu nhau đó, bọn em yêu nhau rất sâu sắc và e cũng cảm nhận đc ty anh dành cho e rất nhiều. Trải qua 8 năm với bao buồn vui, hạnh phúc, em cứ ngỡ bọn e sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời, a ấy chỉ yêu 1mình em.
Dẫu biết trên đời này không ai biết trc chữ NGỜ nhưng sao nó lại xảy đến quá nhanh và bất ngờ thế này. chuyện là khoảng 2 tháng trc e và a ấy lại giận nhau. Em cứ nghĩ như những lần trc a ý sẽ làm lành trc với em, nhưng 1 tháng trôi qua a ý vẫn ko nói gì cả. Em ko chịu đc đã lên tiếng làm lành và hỏi a ý tại sao. Và rồi 1 sự thật kinh hoàng mà a ấy baỏ là đã dành tình cảm cho 1 người con gái khác (chị này hơn bọn e 3 tuổi) mà anh ấy bảo 2 nguời rất hợp nhau, ở bên người đó a thấy rất vui vẻ, hạnh phúc :( và người con gái đó cũng dành tình cảm cho a nhiều. Từng lời anh nói ra như dao cứa vào tim em, cả tháng nay e chỉ biết khóc, lúc nào cũng khóc. E ko tin là con người có thể thay đổi nhanh như vậy. Chỉ vì tình cảm rung động trong 1 tháng mà a đã quên hết những gì trong 8 năm qua ư. Em đã từng thử buông tay a nhưng e ko làm đc. Em lại gọi điện cho a khóc lóc. a bảo rất thương e nhưng tình cảm có điều khiển đc đâu. Và a ý bảo anh ý vẫn sẽ bên e, nhưng phải cho a thời gian. Nếu a ý thực sự yêu e thì sẽ quay về bên e thôi. Nhưng từ giờ đến lúc đấy e phải chấp nhận trong tim a đã có người con gái khác :(
Em đau khổ quá các chị ạ, em đã luôn sống với niềm tin bất diệt là anh ý chỉ yêu mình e thôi, những 8 năm cơ mà. có lẽ e yêu anh quá nhiều, coi a là cả bầu trời, nên khi bầu trời ấy sụp đổ, e cũng sụp đổ, ko gượng dậy đc. Bây giờ em biết phải làm sao đây, nên tiếp tục hay dừng lại đây ạ. nhưng dừng lại thì làm thế nào để quên đc a, khi mà cả ngày hình ảnh anh và những ngày tháng hạnh phúc bên a cứ hiện lên trong đầu. Còn nếu cố gg níu kéo, ở bên a, nhưng a chỉ nghĩ đến người kia, và liệu a ý có quay trở lại như ngày xưa ko hay ngày càng yêu người kia sâu đậm hơn, đến lúc đấy chắc e ko sống nổi mất :((((
Em nên làm thế nào đây ạ, cứ như thế này mãi chắc e phát điên mất thôi :(((((((