Em năm nay 30 tuổi và em lấy vợ được năm năm nay, vợ chồng em đã có với nhau một cháu trai cũng gần năm tuổi. cuộc sống vợ chồng em thật sự không mấy khá giả vì vợ chồng em cũng là công chức lương cũng chỉ đủ ăn uống chi tiêu trong gia đình. cuộc sống cũng trôi qua êm đềm như bao gia đình khác cho đến một ngày em tình cờ vào mail của cô ấy và đọc được những tin nhắn có những lời lẽ yêu thương với người yêu cũ, em đã rất giận và muốn ly hôn. Nhưng vì nghĩ đến con cái và gia đình hai bên lại còn xã hội cơ quan nữa nên em đã cho qua, và cũng vì cô ấy đã xin em tha thứ rất chân thành và nói từ nay sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. em đã cho qua hết. Nhưng cuộc sống thật không như mình mong muốn càng ngày cuộc sống của em càng tệ hơn. em yêu thương vợ con em rất nhiều nên 5 h chiều hay 11h trưa đi làm về em đều xắn tay vào giúp vợ, nào là giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát nói chung em làm tất, rồi dần dần cô ấy càng làm quá, nếu em về mệt mà ngồi một tý thì cô ấy nói này nói nọ rồi tỏ vẻ giận dỗi và mỗi lần như thế em đều cố gắng đứng dậy và làm hết. ngày hôm qua em có hội bạn rủ đi đá banh nên em đi đá 2 giờ đồng hồ từ 5h chiều, nhưng khi em đi về cô ấy đã không tiếc lời nhiếc móc và trách rằng em không quan tâm tời gia đình không xem cô ấy và con ra gì, và rồi hai vợ chồng to tiếng qua lại. cô ấy giận dỗi lấy kéo cắt hết quần áo, đập đồ trong nhà và đưa con về nhà ngoại. Thực sự em rất buồn vì cách cư xử của vợ em. Em đang rất lúng túng không biết nên làm thế nào mong mọi người cho em một lời khuyên hữu ích. em xin cảm ơn mọi người!