em và chồng em yêu nhau từ hồi đại học, học xong ra trường, em xin được vào làm tại một ngân hàng, còn ông xã yêu thích vẽ tay và tranh tường nên xin vào một công ty tư nhân về đồ họa, cả 2 cv nói chung ổn định, bọn em quyết định cưới nhau.
Sau khi cưới em có lên được chức và lương hơn ông xã, nếu nói ra thì lại xấu hổ ông xã, ông thì lương được 6-7tr, em thì lương gấp 3 lần, mỗi lần nói chuyện người ngoài khen em, thì ông xã lại tự ái rồi lại xì mặt ra nói uh em giỏi em thế này thế nọ tôi kém, và đâm ra cãi nhau, nói thật ra vì chuyện này và em với ông xã hay hờn nhau, em biết phải làm thế nào, dù nói thế nào ông vẫn tự ái, cái tự ái của ông xã chắc lớn lắm, em rất khổ tâm,thưc sự khổ tâm lắm, giờ em biết phải làm thế nào cho đúng đây?