Các chị tư vấn giúp em chuyện vợ chồng em giân gần 1 tuần nay không nói với nhau câu nào. Tối chồng sang phòng khác ngủ.


Em từ khi có bầu thì ở nhà không đi làm, con được 1 tuổi em đi làm lại, tưc là cũng mới đi làm lại thôi ạ. Em muốn mua cho con cái xe oto điện. Nhà em cũng có điều kiện nhưng ck khá tiết kiệm. Xe mua cho con cũng chỉ khoảng 1300k thôi. Thế mà chồng chửi em thậm tệ. Các chị đọc đoạn chat này nhé. Em thấy chán và buồn lắm, cũng định làm lành nhưng nghĩ đến những câu chồng nói mà em chán.


Huyền Trang Nguyễn


anh ăn chưa


câu này em ko hiểu: mọi người bảo k nên để cho nó tập đi cho quen


binh luong


à


k nen mua xe ôt


oto


Huyền Trang Nguyễn


em đọc trên webtretho


nên hay ko la do kinh tế


căn bản là con thích


binh luong


ờ n


nhà mình còn nghèo


hi


Huyền Trang Nguyễn


anh tiếc tiền thì để em mua cho con


binh luong


e bắt đầu vớ vẩn rrooif\


chán


em tự đi mà mua điện thoại


khốn nạn


đồ khốn


cái máu dân thanh hóa nhà em


không biết bao h có thể thay đổi được k


chưa làm ra nhiều tiền mà làm vương tướng


k biết sau này thế nào


Huyền Trang Nguyễn


anh nói thế mà cũng nói được


em sẽ ghi nhớ hết những câu anh lăng mạ em


nhớ hết


vợ chồng mà như thé đấy


hơi tí là dân nay dân nọ


sai lầm