E lấy chồng được 4 năm và sinh 2 công chúa xinh xắn, lúc mới cưới chồng e rất galang va rất ok trong chuyện vợ chồng,nh từ khi bắt đầu có bé thứ 2 chồng e bắt đầu có biểu hiên của việc có bồ, nhiều lần bạn e bắt gặp chồng e đèo con này con kia nh e vẫn bỏ qua. Do mới sinh e bé xong lại ko được nhà chồng và chồng csoc nên e rất bức xúc,đã thế tgian o cữ mẹ chồng e còn nói e tham ăn và ăn nhiều thì con e sẽ sinh bệnh mà chết, lúc e sinh bà ko định vào thăm vi con e tuổi mèo và bà tuổi chuột nên sợ cháu vồ mất bà. ( E nuôi con hoàn toàn sữa mẹ đến 1 tuổi mới cai các mẹ ah. ). Chồng e thì càng ngày càng vô tâm ko qtam đến 3 mẹ con e,cứ về nhà là ôm máy tính chát với bạn va e ko hề biết chát với nh ai. Sau khi cai sữa e xin đi lam vài nơi nh ko đc nhận nh cuối cùng e làm ở chỗ bố e. Nh vấn đề chính là chuyện kia của chúng e ko hề có, con e đên bg đã tron 15 tháng và cũng ngần đấy tgian chồng e ngủ riêng. E có hỏi và a y nói ngủ nt cho thoải mái. Tcam của chúng e phai nhạt dần và ko còn qtam đến nhau nữa, e nói với a ý là nếu cứ bỏ mặc e nt nếu có vde j a đừng trách e và chồng e đã đồng y. Trong 1 lần buồn chán e đi nghe nhạc với e gái e và tình cờ e có quen a, 1 ng chững chạc và kém e 1 tuổi, và rồi chuyện j đến cũng sẽ đến khi 1 ng phụ nữ bị chồng bỏ mặc và đang muốn được yêu như e có 1 ng qtam như vậy. A biết e có gd và có 2 bé nh a nói chấp nhận chơi với lửa vì thương e, chúng e ko hề có chút suy nghĩ là e sẽ bỏ chồng con để đến với nhau. Tình cờ chồng e phát hiện được ch của bọn e và hiện tại e đang ở nhà ngoại và a đang muốn li hôn. Thực sự e ko còn tình yêu với chông từ khi mang bầu bé thứ 2 vì a bỏ mặc e nghén ngấm 1 m, có đêm đói 12h đêm e nhờ a đưa đi ăn ngay đầu phố mà a mặc kệ e 1 m. Suốt tgian mang thai đến bg e hầu như chỉ có 1 m. E vẫn biết e nt là sai nh nghĩ lại nh j a và mẹ a gây cho e thì e ko thấy tội lỗi tr chuyện ngoại tình này, e còn trẻ và cũng có nhu cầu nh a cứ mặc kệ e hàng tháng ko thèm gần vợ, a toàn lấy đủ mọi lý do để ngủ riêng để đỡ phải gần e ( có lần a nói với bạn là cố tình ngủ riêng để cấm vận e) e ko ham muốn cao nh cũng muốn được yêu chứ ( lúc trước mới cưới a cũng ok trong ch đấy nh càng ngày càng tỏ rõ sự yếu của mình, a còn coi thường e ra mặt). E cũng đoán được a có bồ từ lâu nh e muốn để a từ từ quay về nh có làm j a cũng vẫn thờ ơ với e, rất hiếm khi thấy a ôm con và chơi với con các mẹ ah. Nói chung a chỉ kiếm tiền va đưa tiền hàng tháng nuôi con chứ ko hề qtam tới vợ con. Bg e đang muốn hỏi ý kiến các mẹ xem e có nên tiếp tục với a ý nữa hay la chấp nhận ly hôn nhưng trong thâm tâm e thì e ko muốn ly hôn vì sẽ tội nghiệp 2 đứa nhỏ các mẹ ah, e thương con lắm. E còn trẻ, mới 29 tuổi nhưng e nhìn trẻ hơn tuổi thực khá nhiều, tuy sinh 2 bé xong nh e vẫn như thời con gái( chồng e hơn e 5 tuổi nhưng nhìn già hơn e đến cả chục tuổi, lấy e a đc e csoc tốt nên béo tốt và nhìn phong độ hỏn rất nh, chồng e có nhiều tiền và có xe đẹp nên có gái là chuyện đương nhiên), e tốt nghiệp đại học rồi, htai e đang nghỉ việc để chăm đứa thứ 2, e đang cố gắng học thêm tiếng anh và vi tính để xin việc ổn định. Vì sinh con dày nên chồng e bảo nghỉ o nhà để nuôi con đến 1 tuổi rồi đi làm nh a lại suốt ngày nói e ko chịu đi làm. Mọi chuyện với a rất mâu thuẫn và e ko biết phải theo ntn nữa. E xin lời khuyên chân thành từ các mẹ có kinh nghiệm hơn e trong cs. E cũng còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống nên lỗi này bắt nguồn từ 2 phía và chồng e cũng tự nhận lỗi để dẫn đến hậu quả này.