E năm nay 25 tuổi, mới cưới chồng đc 10 tháng 20 ngày, con gái e hiện tại đã đc 3 tháng tuổi. Hnay sau bao nhiêu dồn nén e quyết lên đây xin lời khuyên của các bme. E và chồng quen nhau được 4 tháng thì cưới. Sau khi cưới xong e mới phát hiện là c nói dối e hoàn toàn về hoàn cảnh gia đình va nhiều thứ nữa. E suy sụp vì gần như mình bị lừa. E chấp nhận và sống tiếp. Bọn e ra ở riêng cho thoải mái. C e ko có công ăn việc làm gì, chỉ làm chở ga ở cửa hàng gas của cô. Mọi thứ chi tiêu trong gia đinh hoàn toàn là do 1 tay e lo hết. E những tưởng như vậy thì chồng khải biết thương e hơn. Nhưng khi e mang thai đc khoảng 3 tháng e phat hiện chồng có lăng nhăng tán tỉnh 1 người khác, sau khi bị e phát hiện chòng đã năn nỉ xin lỗi e. E cho qua. Va khi e mang thai dcd 7 tháng e lại phát hiện chồng ngoại tình với ng khc mà vẫn là người lúc em 3 tháng. Thậm chí còn đưa về nhà ở 3 ngày tết lúc em về bà ngoại an tết, và lấy tiền của e đi bao con đấy. Vì chồng e làm gì có tiền, sau khi e phát hiện và làm ầm ĩ lên, gọi bme chồng e xuong thì c e lại xin lỗi vì nghi tới đứa con trong bụng e lại cho qua. Sau đo bme e bảo dọn về ở chung để bme e quản lý đỡ. Nhưng khi e sinh con xing, chồng e bỏ việc làm gas về đi buôn chó cảnh tren lào cai. E đẻ được 7 ngày chồng e đi buôn chuyến đàu tiên. Từ đó c e cứ đi suốt chẳng quan tâm j tới vợ con, nói là đi để kiếm tiền nuôi vợ con. Khi đó e có vay của ông bà ngoại cho c e 32tr để đi buôn. Sau khoảng hơn 2 tháng. E băt đầu nghi vấn vì ko thấy tiên về cả gốc lẫn lãi. E bắt giải trình thì chồng e nói là chồng e thực ra ko đi bioon chó mà sang trung quốc buôn thuốc chống suất huyết lão về tới cửa khẩu thì bị bắt hết. Sau đo e bắt đầu nghi e ngờ về lời nói của chồng. E điều tra thì ra chồng e lại lamhw nhăng với 1 cô bé ở trên lao cai sinh năm 92, vì e đọc được tin nhăn trong đt. E thấy quá nệt mọi. Sau đó bme đẻ e có xuống nc với bme c để giải hoà cho 2 đứa. Vừa đc 1 hôm thì e lại ohats hiện ra chồng e vay của anh bạn 60tr Cùng đơtj với bme e bảo để đi buôn chó. Và khi đó chìa khoá két của e bị mất. E bắt đầu lo lắng vi chìa kháo chỉ có e và c biết ở đâu. Linh tín ko lành e gọi thợ về mở thì trời ơi, e đã bị mất 5 chỉ vàng của hồi môn của bme e cho khi cưới, 20 tr tiền mặt, 1 cái lắc tay 2 chỉ và 1 nhẫn cưới. Chồng e nhận là đã lấy trộm của e để bán đi tiêu hết tiền rồi. Bây giờ e đang rất hoang mang ko biết phải làm sao? E duy sụp thực sự. E ko biết phải làm thế nào khi con còn quá nhỏ như vậy. Mọi người xin hay giúp e. Cho e lời khuyên e phải làm gì?????