Tôi chia sẻ về cuộc sống của mình trên đây để mong các mẹ cho mình lời khuyên để gia đinh vui vẻ chứ cứ tiếp diễn như vậy mình cảm thấy sẽ bị stress mất.


Chuyện là thế này, mẹ chồng và mình bây giờ đang không ai nói chuyện gì với nhau nữa vì những mâu thuẫn sau


- Về cách nuoi dạy cháu: Con mình được 21 tháng, mình gửi con sang ông bà ngoại vì mẹ chồng mình còn đi làm nên không thể trông cháu được. Bé nhà mình cũng phát triển bt nhưng bà lại cứ hay tham gia vào cách cho thằng bé ăn và chăm sóc nó. Ví dụ như : Đánh thức nó dậy vào buổi sáng lúc 7 h. Mình muốn cứ để con ngủ đến lúc snag nhà ngoại tầm 8 giờ kém mình sẽ cho con dậy và bà ngoại sẽ cho con ăn sáng. Nhưng bà cứ ngày nào cũng phải gọi thằng bé dậy giờ đấy . Mình cũng đã bảo bà rằng mẹ cứ để cho cháu ngủ nhưng bà vẫn khăng khăng theo ý bà vậy phải làm sao ? Vè chuyên cho ăn thì một ngày mình cho bé ăn đủ 3 bữa cháo, 3 bữa sữa, sữa chua và hoa quả rồi. Nhưng bà cứ cho cháu ăn vặt làm cho thằng bé mấy lần bị nôn . Vừa cho ăn cháo xong bà đã cho uống ngay sữa hoặc ăn các thứ khác : bánh, kẹo... làm cho cháu no quá và bị nôn cháo . Mình cũng bảo bà là con vừa cho cháu ăn cháo. Bà đừng cho cháu ăn thêm gì nữa ạ Thế là bà tỏ ý khó chiụ với mình. Cháu ăn laoij sữa ý đnag tốt , lên cân đều bà cú đòi đổi sữa theo ý bà, mình ko nghe thế là không thèm nói gì với mình nữa.


- Về cuộc sống : chuyện gì bà cũng tham gia. Mình và chồng hơn 30 tuổi rồi, phải có tự do riêng của hai đứa, cứ đi đâu ra khỏi nhà là bà khó chịu, về mặt nặng mày nhẹ . Bật điều hòa bà cũng khó chịu trong khi tiền điện vợ ch mình trả.....và còn nhiều chuyện khác nữa. Mình cảm thấy mệt vô cùng


Cơm nước bà nấu cũng ko hợp . Bà nấu nhạt ăn ko ngon, suốt ngày bảo cái kia đồ Trung quốc chê đủ thứ. Mình bảo ch để bà đi chợ thì ch mình ko thích bảo anh ko muốn mẹ nấu . Mẹ nấu ăn không ngon, bát buộc ăn anh mới phải ăn. Bà bực mình với mình không ăn cơm cùng vợ ch mình. Mình hỏi hôm nay mẹ ăn gì để con nấu thì bà bảo cứ để tụ tôi làm.


Cảm thấy về nhà mà không khí như vậy stress vô cùng. Bây giờ phải làm sao hả các mẹ:-S