hi mọi người cho em xả xìtret và tham khảo ý kiến có ai gặp trường hợp như này không. nhà em có một bà dâu quái thai thời đại.


thời buổi dâu con không còn như ngày xưa, dâu giờ ngang nhiên và lộng hành trơ tráo. Có ai làm dâu gần chục năm trời sống với nhà chồng không bao giờ quét dọn nhà 1 lần. đã vậy còn bày bừa và ăn ở luộm thuộm dơ bẩn. Con cái tè dầm ra nhà cứ để thế cho khai mù lên. Không bao giờ sắm sửa cho nhà 1 thứ gì đã vậy còn quăng đồ quăng đạc nói chuyện xấc láo với cả nhà chồng. Anh chồng là con trai một, cao to đẹp trai nhà 3 lầu mặt tiền, sáng sáng lái xe hơi đi làm cty liên doanh nước ngoài, rất bảnh tỏng. Không hiểu thế nào vớ phải bà này mặt mũi dáng dấp đã không xinh xắn, lại còn thêm quá nhiều tính xấu và hung hăng, mẹ chồng vừa nói là sẵn sáng cãi tay đôi. Chồng nói gì không vừa ý là bổ vào cào chồng trầy trụa. Ở dơ tới mức cô người làm nai lưng ra dọn dẹp mà cũng bó tay vì quá bày bừa. nó chỉ ở nhà trông con và không hề góp chi phí sinh hoạt với nhà chồng.



Thật không hiểu sao có loại người sống vô trách nhiệm và vô giáo dục tới mức đó. Không biết có ai trong hoàn cảnh tương tự vậy không cho xin tư vấn sống với loại này như thế nào chứ cả nhà em là đang xitret quá