Các anh chị thân mến,


Lão chồng nhà Mình dạo này đáng nghi quá.


Khổ nỗi là kẻ tình nghi là đối tác làm ăn, Kinh tế tốt, có gd và 1 con gái đang ở Hn, còn vc mình ở Sg..


Lão chồng mình có 1 công ty ở Sg về trang trí nội thất. Vừa rồi lão nói phải đi Hn khảo sát mặt bằng 2 ngày, chi phí khách hàng lo hết... Ấy vậy mà mình tình cờ lại thấy số DT của nàng kia nhắn mã và lịch bay cho lão...lúc lão mới về lại Sg mình cũng chẳng nghi gì, nhưng bẵng đi 4-5 ngày,..tự nhiên nàng ấy lại nhắn " tôi đc tặng vé Sg- Hn khứ hồi trong 2 ngày.., ai cần tôi tặng"... Lúc này mình mới sinh nghi....vì Lão dùng 2 điên thoại, máy Đt này lão khg lưu tên nàng, Nên mình phải tra danh bạ qua máy còn lại của lão thì mới biết nàng cũng dùng 2 số DT. Hiện tại, lão đang rất bận việc ở Sg...Nên chắc chắn sẽ khg ra Hn dc...


Lão nhà mình đánh hơi hay và ranh lắm, hình như lão biết mình xem tin nhắn máy lão, Nên hôm sau, Lão xóa sạch tn của số DT đó...Mình lén Theo dõi chi tiết cuộc gọi, thì thấy ngày nào họ cũng gọi qua lại... Thường gọi trong giờ mình đi làm mà nhiều nhất là 9h sáng và 11h trưa... Họ cũng hay có việc phải trao đổi...nhưng có lẽ không nhiều đến độ ngày nào cũng gọi...suốt từ dịp lão đi Hn về ( trước đó thì ít hơn).. Đôi lúc mình nghĩ hay lão đang có việc làm ăn với nàng ấy...nhưng khg muốn mình biết vì đôi khi lão cũng hơi dị đoan.


Lão làm cty của lão nên giờ giấc tự do trong khi mình đi làm thuê Theo giờ hc... Nên chẳng thể kiểm soát được gã đi đâu làm gì, nếu mà 2 ng đó có vụng trộm, nàng Kia có vào ở Sg vài ngày thăm Lão thì mình cũng pó Tay..


Mình đang điên lắm, bầu 4 tháng đứa thứ 3 rồi, mình FDA có 2 boy nhưng 2vc đang mong 1 cô conga chúa... Mình biết, nếu Lão và nàng Kia nếu có vụng trộm thật thì chẳng phải yêu đương sâu sắc gì, có lẽ cả 2 ng ham cảm giác lạ chứ khg muốn phá vỡ gd hiện có, vì Lão nhà mình rất yêu các con và vợ, cũng chẳng chơi bời, nhậu nhẹt gì mà...tính lão hay thích ghẹo người nửa đùa nửa thật, Nên nhiều nàng nghĩ Lão có tình ý thích sáp vào...


Mình khg thể nghĩ có thể Chung chồng với ai, Nên mấy ngày nay khg ngủ dc, còn Lão thì vẫn bình thường Như không với mình, có điều lão có vẻ giảm ham muốn và hơi ngượng ngạo từ dịp đi Hn đó,...cách đây 1 tháng lão đi Móng cái 1 tuần,...giờ mình mới nghĩ chẳng biết dịp đó có đi với nàng Kia khg....???


Mình đang có kế hoạch tạo cơ hội cho lão đi Hn, hoặc có cách nào Theo dõi xem cô nàng Kia có vào Sg khg... Lúc đó sẽ thuê thám tử Theo dõi lấy chứng cứ...để lão Khỏi lươn lẹo chối và quay qua nói mình nghi ngờ lung tung....mình có tinh thần cũng thép lắm, nhưng càng nghĩ càng thấy tổn thương...!!..


Các anh chị chia sẻ với mình nhé..., mình rất cám ơn...