xin các mẹ, các chị em trong diễn đàn tư vấn giùm em. Em năm nay 24 tuổi, em mới cưới được 5 tháng và hiện đang có bầu tháng thứ 4. Em đi làm xa nhà chồng nên cuối tuần em mới về. Chồng em hiện tại vẫn đang chờ xin việc chưa đi làm và ở nhà 1 mình, bố mẹ chồng em bế cháu cho các chị gái chồng ở xa, anh cũng không xuống ở trọ chỗ em làm để sống cùng vợ vì anh nói chật chội và thiếu thốn. Giờ được nghỉ hè nên em có thời gian ở nhà. Cách đây nửa tháng em có tìm được trong ví anh có 2 tờ giấy ghi lô đề, đánh 2 ngày liền nhau và mỗi ngày là gần 1 triệu tiền đánh. Em hỏi thì anh chối là đánh hộ bạn. Anh chưa đi làm cũng bí bách, em cũng động viên chồng nhiều, số tiền bố mẹ chồng cho anh tiêu hàng tháng không đủ anh tiêu, thỉnh thoảng anh vẫn vay vợ, em cũng chẳng buồn về những việc này lắm, vẫn cố gắng động viên mình, động viên chồng. Từ khi lấy em, anh đặt mật khẩu điện thoại, mấy hôm trước anh say, em dò hỏi biết được mật khẩu điện thoại. Tin nhắn chỉ lưu trong 3 ngày, mở tin nhắn Zalo mà em choáng, thì ra chồng em không say bia mà là đang phê thuốc cỏ. Qua tin nhắn em biết chồng em hút chung với 1 nhóm bạn và đã hút từ rất lâu rồi. Trong những số những tin nhắn đó còn có những tin nhắn bình số đề, mấy hôm nay hết tiền mà anh vẫn bình đề. Trong điện thoại còn có ảnh những cô nàng gợi cảm và kèm giá tiền vừa lưu trong hình ảnh vừa gửi cho nhau. Tin nhắn hội bạn và anh nói chuyện với nhau thì tục tĩu, chợ búa,... Em choáng lắm, buồn lắm, mấy hôm nay khóc suốt thôi, biết là khóc không tốt cho con trong bụng nhưng em không kiềm chế được. Em có nói chuyện với anh, khuyên nhủ anh thì anh tỏ thái độ không hợp tác, không hứa là sẽ từ bỏ 1 tật xấu nào. Em đã nghĩ tới chuyện ly hôn, và cứ nghĩ tới đây em lại khóc. Em cũng không dám kể chuyện của mình với ngôi nhà mà mình sinh ra. Trước khi lấy anh, nhà em cũng phản đối vì anh chưa có việc làm còn em là 1 cô giáo có việc làm ổn định. Em vẫn cố lấy anh, và có hứa là sướng khổ gì cũng chịu không kêu ca gì. Hơn nữa, nhà ngoại em rất nghèo, bố mẹ em đều làm ruộng, anh trai em học xong đại học thất nghiệp ở nhà làm ruộng mấy năm rồi, 3 em gái em đều đang đi học, từ khi lấy chồng việc em giúp bố mẹ lo cho các em học cũng ít hơn, em là niềm tự hào của gia đình và là tấm gương cho các em noi theo, em không muốn mọi người phải lo cho em. Em phải làm gì đây? Một là, vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này với anh và hi vọng anh sẽ thay đổi. Hai là, ly hôn với chồng và một mình nuôi con. Em không bao giờ có ý định bỏ đứa con đang trong bụng của mình.