Chuyện là thế này các mẹ có thể tư vấn cho em là có hay không nên làm rõ mọi chuyện. Chồng em và em cưới nhau đến nay cũng có cô con gái. Hôm nay em vào gọi chồng em ra ăn cơm thì thấy ảnh vội vàng tắt điện thoại rồi nhìn em có vẻ gì đó khó hiểu. Em giả vờ không để ý. Rồi ảnh ngủ trưa em mới xem tin nhắn thì không có gì. Em tự nhủ chắc mình đa nghi. Nhưng rồi vào facebook xem tin nhắn thì em thấy cuộc trò chuyện giữa chồng em và 1 cô cũng đã có gia đình. Họ trò chuyện với nhau như kiểu 2 người đang đồng cảm về chuyện gia đình. Gia đình cô ta thế nào, hạnh phúc hay không thì em không biết, chỉ biết là hình như chồng cô ta đang làm ở xa, ko ở cùng cô ta và con. Rồi từng dòng tâm sự của 2 người nào là chồng em kể xấu chuyện gia đình, anh chị nhà em, nói là chịu không được, trong khi em đảm bảo chồng em và em không có chút vấn đề trục trặc gì hết, còn về phía cô ta, em thấy cô ta thường xuyên chủ động nhắn tin cho chồng em, hỏi thăm chuyện chồng em và em thế nào rồi, về vấn đề này em nghĩ chắc chồng em có nhắn tin hay tâm sự gì với cô ta là vợ chồng chán nhau, lục đục. Ổng còn làm thơ tình gửi cho cô ta, về phía cô ta tuy có khuyên bảo anh cố gắng vì con cái nhưng sao em thấy cái cách cô ta khuyên bảo chồng em rất giả tạo và đang cố tạo ấn tượng mình là người tốt. Trong khi cô ta lại nói ko muốn bên chồng cô ta là thế nào. Rồi khi nghe ông chồng em sắp về quê làm việc, cô ta cũng có ý định làm việc gần đó để có gì gặp nhau,... Còn rất nhiều chuyện nhưng em ko tiện kể hết. Em viết bài này chỉ muốn các mẹ cho em lời khuyên. Bây giờ em đã chụp hết tin nhắn của cô ta và chồng em. Em cũng vào facebook cô xem chồng cô ta là ai. Em đang tính gửi toàn bộ hình ảnh tin nhắn của cô ta và chồng em cho anh ta xem. Nhưng em nghĩ có khi nào em làm vậy có hơi quá đáng không. Đàn ông thì có khi buông lời trêu đùa với cô gái khác được. Còn đây mình là vợ là mẹ mà lại chủ động tìm chồng người khác tâm sự muốn đồng cảm. Vậy em có nên làm rõ mọi chuyện không