chào mọi người!


thật sự mình đang ở tâm trang rất buồn, đã 1 lần mình nhu nhược không giải quyết người con gái đó,xin phép ba mẹ về nhà mẹ khi chồng bỏ theo nó và để rồi giờ sau 1 năm lại nghe tin người đó có thai 4 tháng song sinh trai, ba mẹ chồng mình thì vui sướng khoe quanh với mọi người khi cả 2 công khai quay về! có lẻ vì vậy mà 2 tháng gần đây con trai mình không có đc yêu thương chu cấp như xưa, mọi khi đều thấy chăm lo không sữa thì cũng món này món kia gởi cho mình. thật sự rất muốn cho người tiêm cho con này 1 mũi đẻ ra 2 đứa ngu ngốc, mà ai cũng khuyên ko nên làm thế, họ giàu họ có quyền 2, 3 vợ 9,10 đứa cháu, hãy chờ họ sẽ gặp quả báu mà mình có thấy quả báo gì đâu toàn thấy họ vấn sống sung sướng vui vẻ, giờ mình phải làm gì đây các mẹ có nên ngăn ngừa hậu quả để sau này con trai mình không buồn ko? hay lại nhẫn nhịn nhìn họ cứ hết làm khổ mình giờ lại chia sẽ tình cảm của con trai mình, mình không tiếc cuộc sống mình chỉ muốn con trai mình được bình yên thôi, khi mình viết thế này anh cũng sẽ nghĩ theo xu hướng đạo , ở hiền gặp lành đừng làm nên tội ác gì nhưng sao lòng mình ấm ức và không thấy thanh thản tý nào, giờ phải làm sao đây, liệu mình giải quyết con đó sau này mình có hối hận ko hay, không giải quyết mình mới hối hận. đau đầu quá các mẹ àh.