Tôi năm nay 25 tuổi, tôi vừa kết hôn được hơn 1 tháng thôi! Nhưng hiện tại trong lòng tôi có 1 ý định mà nói ra tôi biết chắc sẽ bị chửi là khùng là điên là thiếu suy nghĩ, nhưng tôi không biết phải làm sao..?! Tôi muốn LI HÔN. Chỉ hơn 1 tháng nhưng tôi cảm thấy thật lâu, tôi ở bên nhà chồng nhưng kg phải riêng cha mẹ chồng mà là bên nội chồng, rất đông. Tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi kg quen với cuộc sống gđ đông người như vậy. Tuy kg cần phải nấu cơm cho tất cả mọi người vì ai cũng tự lo hết, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Vừa cưới hôm trước hôm sau thì mẹ chồng bảo ăn riêng, kg nuôi. Tôi thấy vừa mắc cười cho cái số mình, là dâu nên người ta kg nuôi, vừa buồn vì thấy mình đã chọn nhầm. Ai cũng nói thôi kệ đi ăn riêng đỡ phải hầu hạ ai. Nhưng phòng vc tôi mà mẹ chồng tôi ra vô như chốn kg người, vào cũng kg gõ cửa, tôi khoá cửa phòng khi đi ra ngoài thì bảo đừng khoá, tôi cảm thấy rất bức xúc, nói ra thì xích mích nhưng kg nói ra thì cứ như vậy. Bao nhiêu đồ cần dùng kg mang ra ngoài để mà cứ để trong phòng vc tôi rồi ngày nào cũng vào phòng lấy. Ai chửi tôi ích kỉ tôi chịu vì với tôi đã là phòng riêng thì là nơi riêng tư chứ kg phải ai muốn vô thì vô muốn để đồ gì thì để, ngay cả lúc vc mình đang nằm trên giường ôm nhau nói chuyện mà mẹ chồng tôi vào kg gõ cửa thấy cảnh ấy cũng chẳng xấu hổ hay ngượng ngùng gì mà những lần sau vẫn thế. Trừ khi tôi khoá cửa thì mới gõ vì vào kg đc, tôi bó tay kg chịu nổi. Ngày đám cưới, chuẩn bị mền gối cũng chẳng đẹp mắt ai, kg mua được vỏ gối long phụng cho vc tôi, phải nói chẳng có gì mới ngoài 2 cái gối và cái mền, cái gì cũng là cũ là xài qua hết. Tôi thấy buồn nhiều lắm..!! Họ cũng chẳng có giàu sang gì nhưng họ luôn ra vẻ ta đây khá giả. Tôi ân hận vì đã kg dứt khoát huỷ hôn ngay từ đầu. Tôi bây giờ rất ân hận, tôi muốn về nhà tôi ở lại, tôi kg muốn cuộc sống hiện tại...