Chuyện là như thế này các chế ơi !em kể các mẹ các chi trên diễn đàn này không tin nổi .

 Em có 1 cô bạn đúng nghĩa luôn câu.

" thân em lá đổ muôn chiều,gió mưa tiêu điều sót xa trăm đường"

Khi xưa còn là con gái  cô ay thật sự duyên dáng xinh đẹp và cũng nhiều kẻ si mê vì cái cá tính và vẻ thu hút lạ kỳ của cô ấy và dĩ nhiên cô ấy có 1 tình yêu đẹp với một anh chàng kỹ sư gt tương lai và tình yêu ấy kéo dài 7 năm nhưng vì một hiểu lầm và cũng vì cá tính của cái tôi cũng  như sự tự cao ngu dốt bảo thủ cái tôi cao ngút đó và tự cô ấy đánh mất tình yêu đẹp của mình .

Sau cuộc tình đầu tan vỡ 💔💔💔 cô ấy đã tình cờ gặp bạn thân của người yêu cũ và anh ta yêu cô ấy 1 cách ngây dại nhưng lúc đó cô ấy đã có suy nghĩ trẻ con bồng bột là lấy chồng để cho anh người yêu biết  mặt và trêu tức trong khi lỗi tại cô ta  hoàn toàn.

Và cuối cùng là cô ấy đã phải trả giá đắt cho cuộc hôn nhân   chóng vánh không tình là họ kết thúc sau 2 năm chung sống khi chồng cô ấy đã chán ngấy cảnh yêu 1 người nhưng lấy 1 người.

Trong khi trở về với gia đình thời gian đó mẹ cô ấy bị bệnh não ,di chứng để lại không nhỏ gia đình cũng khó khăn ,nhưng cô ấy vẫn tự đi học thêm văn bằng nữa ...khó khăn vất vả chịu khó học hành ,nhưng rồi đến 1 ngày  lai tình cờ gặp trên xe ôtô 1 người mà trái ngược hẳn với người trước của cô ấy ,nhưng anh ta đã tìm đến nhà ,với cái  tính có vẻ nhỏ nhẹ đã chinh phục được người mẹ già đau ốm ngồi 1 chỗ ,và mẹ cô ấy bảo lấy chồng cô ấy  đã phản kháng kịch liệt không lấy ,mẹ cô ấy đã khóc và nói " con lấy chồng để mẹ yên tâm nhắm mắt " trước khi chết mẹ chỉ lo lắng nhất về con.

Và lại nữa cô ấy nhẳn mắt lên xe 🌺 🌺🌺🌺🌼🌼🌼🌺🌺🌸🌸 xe bông 1 lần nữa các mẹ ah . Đám đi dạm hỏi không cô dâu vì cô dâu thi học phần .đám cưới nhà trai ăn từ hôm trước cô dâu 3g chiều hôm sau về quê  ăn cơm 🍔 lên giường ngủ và 9g mai đón dâu .

Sau 3 ngày về nhà chồng cô ấy lại đi học và làm việc ,ra đi ở riêng chỉ 2 tay trắng .

Và lần này bẳt đầu vào năm 2004 ,cho 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa lại diễn ra từ đây ,và cũng sống trong cảnh người ơ trên mây ,người còn dưới đất .và cứ như vầy  kéo dài cho tới bây giờ họ đã có con với nhau 1 trai và 1 gái " có phảisinh con đó là 1 bản năng sinh sản".

Họ lấy nhau còn vay lãi tiền để cưới nhưng do cv và chăm chỉ cô ấy cũng làm nhà gần nhà chồng và mua nhà ơ một tp , cuộc sống tiếp tục như vậy khi con gái của cô ấy lớp 8 cô ấy đã bỏ tiền riêng của cô ấy mua cho con 1 mảnh đất ơ quê sau này con gái làm vốn riêng .cô ấy sở dĩ muốn sang tên ngay nhưng lúc đó con gái  cô ấy chưa đủ tuổi ,hơn nữa chú chủ đất nói 1 câu xanh rờn " cháu đừng Sang  tên  vì Sang tên là mất đấy cháu hiểu chú nói không ,chú ơ đây từ nhỏ chú thuộc con người ơ đây hơn cháu "

và rồi 270mv đất vẫn đứng tên con của chú ấy là em cường ,và chú ấy là 1 đại gia sống ơ biẹt thự cao cấp dát vàng ơ 1 thành phố lớn nhưng chú ấy đấu giá được mảnh đất ấy cho con trai chú vì em ấy làm nghề nhà báo không có nhu cầu sd nên bán .

Và cô ấy đã bỏ quên như vậy cho tới một ngày con gái  cô ấy đủ tuổi làm căn cước công dân và cô ấy gọi về cho người  mà cô ấy cho trồng  nhờ cây trên bãi đất để nói chuyện là sang tên cho con gái lớn,thì  mới tá hỏa được biết bãi đất của con gái cô ấy  ông chồng đã bán  cho người khác lâu rồi .

Ôi trời còn tiếp phần 2 em kể cho các chế sau vì sao  chồng cô ấy lại ăn cướp đất để bán như vậy .

Hay lắm ah xin các mẹ các chị xem phần 2 hấp dẫn hay và cũng là 1 bài học cho chúng ta ah.