Chào các anh chị !Tôi hay ghé qua diễn đàn để đọc các bài tâm sự của các anh chị và các em , bây giờ tui cũng có một vấn đề nhờ các anh chị giúp đỡ !Số là tôi đã có một gia đình êm ấm có vợ hiền và một con trai 2 tuổi bụ bẩm.Trong quan hệ làm ăn tôi có một bạn hàng chỉ quan hệ trên công việc ,hoàn cảnh của em đó cũng không hạnh phúc ,có chồng 5 năm nhưng chưa có con ,cả hai người đi khám nhiều lần ở bệnh viện Tự Dủ có kết quả là người chồng Vô sinh (hoàn toàn không có tinh trùng ). Người bạn của tôi đã nhiều lần khuyên chồng chữa trị nhưng hoàn toàn không có kết quả và cũng kêu chồng đi xin con nuôi nhưng chồng của cô ta không chịu vì nói rằng dù sao cũng là con người khác và vẫn cứ tin rằng mình vẫn còn cơ hội làm cha và tự mình đi tìm người tình khác . Có khi đi cả đêm không về , bạn tôi khóc lóc và nhiều lần đòi ly dị nhưng chồng bạn tôi không chịu , cũng có nhiều lần bỏ về nhà mẹ rồi chồng cũng lên năn nỉ về .Chồng cô ta không tốt đâu là người nhậu nhẹt tối ngày không bao giờ quan tâm đến vợ , không bao giờ giành thời gian chogia đình , chỉ lo đàn đúm bạn bè . Tất cả bạn của bạn tôi đều khuyên cô ấy ly di chồng nhưng cô ấy là người yếu đuối chỉ vài lời năn nỉ của chồng là hết giận ,nhưng tình cảm của hai người cũng chẳng còn .Tôi là một người chân tình và đàng hoàng nên có chuyện gì bạn tôi cũng tâm sự với tôi hết ,và tới một ngày gần đây bạn tôi tâm sự muốn có một người con vì bạn tôi cũng có tuổi rồi ( 32t) sợ rằng nếu không có thì sẽ hết cơ hội . Và bạn tôi nói với tôi rằng rất quý tôi và tôn trọng cuộc sống gia đình của tôi , chỉ xin tôi một người con cho dù chuyện gì sãy ra thì bạn tôi cũng tự mình gánh chịu . Bạn tôi còn nói rằng sau khi có thai bạn tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với tôi và tự mình sanh con .Sau khi nghe lời đề nghị tôi thật sự bối rối ,có nên chăng !? như vậy thì có là ngoại tình hay không ? và sau khi có đứa con ngoài giá thú thì sau này có cần nhận cha con hay không ? Tôi chắc chắn không bao giờ bỏ vợ con ,còn quan hệ ngoài xã hội thì vợ tôi cũng là người hiểu biết nên không bao giờ ghen bóng ghen gió về các mối quan hệ của tôi . CHính vì niềm tin này nên tôi cũng không làm điều gì để vợ phải buồn cả .Vậy tôi có nên cho bạn tôi một cơ hội hay không ? nếu không có tôi thì cũng có anh khác thôi ! Xin các anh chị cho tôi lời khuyên . Xin chân thành cảm ơn .