Chồng mình rất đàng hoàng (tất cả bạn bè chung của tụi mình đều nhận xét vậy và lối sống của chồng chứng minh điều đó đúng). Tuy nhiên đợt vừa rồi thì tự nhiên liên lạc lại với người yêu cũ còn hẹn gặp nhau. Khi mình biết được thì chồng bảo chỉ coi cô ta như bạn. Mình tin chồng nói thật nhưng có 1 điều đáng buồn là chồng vẫn rất sợ làm cô ta tổn thương. Cô ta là mối tình đầu của chồng. Mình đã nói rõ với chồng mọi chuyện liên quan tới cô ta phải cho mình biết (khi cô ta cứ liên lạc với chồng mình hoài: tin nhắn, điện thoại, email hỏi thăm này nọ, sinh nhật chồng mình còn gởi mail chúc mừng rồi viết bằng tiếng Anh đại loại hướng đi của 2 người đã làm chia cắt 2 người nhưng cô ta vẫn luôn dõi theo chồng mình, cô ta đã có chồng con rồi nhưng vẫn xao động với hình ảnh chồng mình, cô ta vẫn còn nhiều tình cảm với chồng mình lắm dù ngày xưa cô ta là người phản bội chồng mình trước, rồi quay lại níu kéo khi chồng quen mình, giờ thì cô ta cưới người mà cô ta quen lúc đang quen chồng mình). Nhưng lần này chồng đã không nói gì với mình chuyện cô ta liên lạc và kể cả chuyện chồng gọi điện thoại cho cô ta. Mình nhắc lại thỏa thuận thì chồng mình bảo chồng quên (thỏa thuận này cũng được nói ra cách đây 6 năm lận) và vì mình hay dãy nãy lên mỗi khi có chuyện liên quan tới cô ta nên chồng không nói. Thật ra cho tới bây giờ mình vẫn đang tin chồng vì cô này cứ à ơi nhắn tin gọi điện hẹn gặp chồng mình rất nhiều lần nhưng chưa nào giờ chồng đi gặp. Mình cũng có hỏi có phải vì chán vợ mà liên lạc lại với cô ta chồng khẳng định là không (Mình hỏi vậy thôi chứ vợ chồng mình vẫn đang hạnh phúc và ổn thỏa) mà chỉ để hỏi thăm vì trước đó cô ta có tâm sự với chồng chuyện gia đình cô ta. Vì chuyện này mình đã cho chồng một trận lên bờ xuống ruộng. Thấy mình vậy chồng bảo sẽ không đi gặp cô ta (may mà mình phát hiện ra trước khi có cuộc gặp thật sự nếu không chắc chắn se có bi kịch gia đình) và hứa sẽ không nhận cuộc gọi, không trả lời tin nhắn, email gì của cô ta nữa cả. Mình cũng đã nói từ nay về sau chỉ cần chồng liên lạc hay đi gặp cô ta mà không thông báo thì coi như chồng tự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của tụi mình. Vì mình cực kì dị ứng chuyện liên lạc người yêu cũ (tình cũ không rủ cũng tới mà).
Bây giờ mình có nên làm chuyện này tới cùng bằng cách cho chồng chọn: có cô ta làm bạn thì không có vợ, còn có vợ thì không có cô ta làm bạn?
Mình muốn làm vậy vì mình hiểu tính mình, nếu giữa họ mà xảy ra chuyện gì mình không bao giờ tha thứ và người khổ nhất là con mình. Với mình, say nắng với đồng nghiệp, với gái nào khác mình có thể bỏ qua. Nhưng với người yêu cũ và bạn của vợ là mình tiễn luôn một đi không trở lại.