em mang thai đến nay đã được 32 tuần rồi, tháng vừa rồi em phát hiện ra chồng mình có gái bên ngoài. cứ mỗi lần đi làm về la ôm khư khư cái điện thoại để nt. Mấy hôm trước em và chồng có nói chuyện thẳng thắn với nhau anh ta thừa nhận là đang có quan hệ tình cảm với một cô bé trên chỗ làm mà oái ăm thay cô bé kia mới có 17 tuổi9 kém chồng em nhưng 18t và kms em 9 t) và cũng đang mang bầu được 1 tháng. Em nói chồng em nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình hay còn nghỉ tới em và đứa bé thì đưa em đi gặp cô bé đó để nói chuyện còn không thì em chấp nhận chia tay để anh đến với cô bé kia Chồng em bảo em hãy đi gặp cô bé đó để giải quyết mọi vấn đề vì anh cần có gia đình không muốn sống xa 2 mẹ con. Vậy mà khi đưa em đến gặp cô bé đó anh ta lại quay ngoắt sang nói với em rằng anh lựa chọn sống bên cạnh cô bé ấy, cô bé còn quá trẻ để có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và đứa con. Em đang thấy rất đau và bế tắc khi bị chồng mình đối xử như vậy khi mà em đang chuẩn bị sinh đứa bé đầu lòng. Con em chưa ra đời mà đã bị cha nó chối bỏ:Crying: em rất sợ và buồn, em không ngờ yêu nhau 5 năm và sống với nhau 3 năm mà chồng em có thể cư xử đối với em như thế, có phải mối tình mới 2 tháng nó sâu lặng đến vậy sao các chị. Mọi người hãy cho em lời khuyên nên làm thế nào đi.