Chào mọi người đây là vài dòng tâm sự của e và chắc có lẻ cũng nhiều người có tâm trạng chung như e. Lấy ck là thay đổi cuộc đời, bước sang 1 trang mới, 1 cuộc sống mới. Cuộc sống 2 người sau hôn nhân vô vàng những thử thách và khó khăn.


E và ck e cùng tuổi chỉ mới 25t thôi. Quen nhau gần 4 năm rồi lấy nhau và có 1 bé gái. Trong tg wen nhau thì cũng cãi nhau, chia tay nhưng duyên nợ chưa dứt nên thành vk ck với nhau. Lúc yêu thì cũng có cữ chỉ yêu thương, ôm hôn nhau, nói yêu nhau, chở nhau đi đây đó.... Nhưng từ lúc kết hôn và có thai thì e hoàn toàn hụt hẫng, tủi thân vô cùng. Cưới tới g là 1 năm rưỡi hơn thì chưa bao g ck nói yêu e thương e, ôm hôn cũng đếm k quá 10 ngón tay. E thấy ck e vô tâm vô tình 1 cách đáng sợ. Lúc cưới là e đang có bb nên e cứ nghĩ chắc ck chưa thích nghi kịp nên mới đối xử vây. Nhưng sinh xong rồi e mới thấy ck vô tâm như thế nào. Lúc sinh xong cứ ngỡ 2 vc sẽ gần gũi yêu thương cái gia đình nhỏ này hơn nhưng đó chỉ là mong đợi của e.


E muốn vc tình cảm với nhau hơn tìm cách này nọ học hỏi đủ thứ nhưng vô ích. Ck e chả thích đi chơi với vợ, trò chuyện với vk, thể hiện tình cảm với vk. Hễ rủ đi đâu làm gì thì nói đi làm mệt còn ngày nghỉ rủ đi đâu thì nói đông rồi 2 mẹ con chỉ có ở với nhau trong cái phòng tù túng từ ngày này qua ngày khác. Nhưng khi bạn bè gọi ăn sáng, cafe, nhậu nhẹt thì ck rất hăng hái tìm mọi cách để đi. Chưa bao g từ chối bạn bè. Nhờ vả việc gì thì thích thì làm k thì như k nghe gì hết. Ngay cả trò chuyện với vợ củng k bằng bạn bè ngồi chung 1 phòng nhưng vk ngồi chơi vơí con có hỏi có nói gì thì ck cũng chả nghe được quá 10 câu nhưng có thể ngồi cười rút rít khi chat với bạn.


E mệt e tủi và e cũng rất nhiều lần nói thẳng ra e muốn được quan tâm, yêu thương, đi đây đó nhưng k có gì động laị quá 1 ngày. Hễ e đưa người ta vc ra sao thì ck e nói ở ngoài vậy chứ ở trong chả phải vậy rồi chê bai đủ thứ. Thà ck e bề ngoài k tốt thì trong lòng quan tâm yêu thương vk con thì tốt biết mấy. Ck e có lẻ cũng như vô số đàn ông khác vô tâm, vô tình.


E tủi thân khóc 1 mình suốt e muốn sống 1 cạch hạnh phúc mà cũng khó đến vậy