em chào các chị các mẹ, em lập tk ở wtt cũng được một thời gian rồi nhưng hầu như chỉ vào đọc các topic thôi, chẳng mấy khi comment, hôm nay em mới mạo muội đăng 1 bài để nói hết nỗi long đang chất chứa : truyện là thế này ạ, em mới lập gia đình được 7 tháng nhưng bé nhà em thì 1 tuổi rồi :(. Lúc đầu mọi chuyện cũng đều suôn sẻ, em biết ý nên nhắm mắt cho qua hết, họ hàng cũng chăng ai có ý kiến gì. đầu xuôi mà đuôi chẳng lọt, bên chồng em có bà cô nổi tiếng chua ngoa mới ra nhà em chơi, em đã cố gắng chiều chuộng bà ấy còn hơn cả mẹ mình, thế mà vẫn phật lòng, chỉ tại bà ấy soi mói nhất cử nhất động của em. hôm trước, trong bữa cơm bà ấy lôi chuyện ăn cơm trước kẻng của em ra để đay nghiến, em cố nhin rồi nhưng 1 phút không kiềm chế được em trót nói: cháu chửa trước thì sao, ít ra thì còn có cháu trai để nối dõi, bây giờ vô ối hiếm muộn ấy chứ, cháu không biết có phải vì cô vô sinh hay không mà ghen ghét cháu, chứ cháu thì cháu chẳng có ác ý gì đâu. em vừa nói xong thì cô ấy đùng đùng bỏ bữa, dọn đồ về luôn. cả nhà bây giờ quay lưng lại với em rồi, có ai khổ như em không??? huhuhu