Chào các bạn ! Buồn quá nên muốn lên đây chia sẻ chuyện vợ chồng mới cưới thế này !
Mình người Huế,vợ mình ở Đà Nẵng,sinh năm 94 thua mình 2 tuổi !
Từ lúc chưa cưới đến khi cưới xong ! Vợ mình về ở nhà mình,nhà mình đc mỗi mình là con trai còn lại là 3 đứa e gái ! VỢ mình về nhà từ lúc đó đến giờ mình nói thật chưa thấy vợ mình cầm nổi cái chổi quét nhà cho ra hồn hay nấu bữa ăn cho ra đúng nghĩa một bữa ăn,nhưng ba mẹ mình vẫn thương,vẫn quí,đến nỗi ba mình mình cảm thấy ông thương vợ mình hơn 3 đứa e gái.Có ông gia nào sáng ra đi làm về mua thức ăn sáng cho con dâu ăn,mua sữa cho con dâu uống !Mẹ mình cũng chẳng khác gì.quan tâm từng miếng ăn,ngay cả áo quần của vợ mình mẹ cũng gom lại đi giặt,mình biết vợ mình còn dại lắm ! Nhưng đợt gần đây mình quá thất vọng,cưới xong.mình đi công tác Đà Nẵng 10 ngày nên 2 vc cũng xin mẹ mình vào nhà bố mẹ vợ đợi mình công tác xong rồi 2 vc cùng ra,nhưng hết 10 ngày mình nhận đc quyết định ở lại trong này hỗ trợ thêm 20 ngày và cũng lên cty ở hẳn nên nói vợ mình ra nhà mình ở chờ ngày gần sinh rồi vào lại nhà bố mẹ đẻ.VỢ mình cũng hứa mẹ mình ra,nhưng 2 ngày chưa thấy ra,đến ngày ra thì ở nhà ngoại cách nhà mình 6 km không chịu về nhà mình.Mẹ mình điện thoại cũng không chịu về.Giờ vợ mình cứ ở trên đó,nghe người này người kia nói ra nói vào,mình là chồng mình nói cũng không nghe,cũng chẳng thương mình chút nào,chồng làm về mệt vợ đứng gần cái quạt kêu e mở giúp a cái quạt mà vợ nó nói lại 1 câu khiến mình cũng chẳng biết nói gì : không có tay có chân mà mở à ! Giờ nó xem ba mẹ mình chẳng ra gì hết,chuyện gia đình mà cứ đưa lên mạng xã hội cho người ta bàn tán,mặc dù mình không sợ cái đó nhưng mình cũng thấy vợ mình còn quá trẻ con quá,Tiếc là lòng thương ,sự yêu quý của ba mẹ mình với con dâu giờ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh,mình đi làm xa nhà công việc nặng nề,nhiều lúc nghĩ,mà không nghĩ không đc,mình cảm thấy chán nản...Mình phải làm thế nào !?