Chuyện thật khổ tâm _ mong các anh chị tư vấn giúp.
Đây là chuyện của em mình, gia đình rất bối rối chưa biết phải làm sao, mong các anh chị ở ngoài sáng suốt xin tư vấn giúp xem nhà mình nên làm thế nào.
Trước đây em gái mình có người bạn, cậu này mến và muốn đặt quan hệ tình cảm yêu đương nhưng vì nhiều lý do em gái mình từ chối, 2 người vẫn chỉ là bạn. Sau này vì trong công việc em gái mình gặp lại cậu ấy và cậu ấy giúp đỡ em gái mình nhiều. Từ đó nảy sinh tình cảm với nhau và sau một thời gian thì giấu gia đình chung sống với nhau. Mới đây thì nhà mình mới phát hiện ra và khi đó em mình đã có thai 4 tháng. Nhà mình yêu cầu cậu ấy phải có trách nhiệm để cháu bé có một gia đình đàng hoàng, đến khi đó thì cậu ấy mới thú nhận là sau khi em mình từ chối tình yêu, cậu ấy buồn quá nên quen, sống chung với 1 người khác, đã dẫn người ta về ở trong nhà chăm sóc cho ba mẹ cậu ấy và về quê cô ấy làm đám hỏi rồi ( cô gái ấy ít học, gia đình ở quê làm ruộng nhưng cha suốt ngày cờ bạc say xỉn, chỉ chờ tiền con gái gửi về nuôi, gặp cậu ấy khi đang phụ bán quán cho người bà con tại cơ quan cậu ấy làm việc, và hiện ba mẹ cậu ấy đang nuôi cho cô học lấy cái nghề, đồng thơi gửi tiền về quê nuôi cả ba mẹ cô ấy và trả nợ cờ bạc cho ba mẹ cô ấy nên giờ cậu ấy và gia đình cậu ấy cũng chán lắm rồi vì không thể nuôi cả nhà cô gái ấy suốt đời được, họ cũng có cảm giác đang bị bòn rút, lợi dụng_ mình kể chi tiết để thấy là cô gái này xem gia đình bạn trai em mình như cái phao). Cậu ấy nói đã vừa nói chuyện chia tay với người kia thì được biết hiện giờ cô gái ấy cũng đang có thai 2 tháng nên không biết tính sao.
Theo các anh chị gia đình mình nên làm thế nào? Em gái mình buồn và khóc rất nhiều. Mình thì thật sự không thể chấp nhận được con người cậu ta nhưng cháu mình khôn có tội, nó cũng cần có một người cha như bao đứa trẻ khác ( cậu này thì công tâm mà nói thì cũng đàng hoàn trừ phương diện tình cảm quá lăng nhăng, ko rõ ràng dứt khoát). Gia đình mình có nên đến nói chuyện với nhà cậu kia ko, trời ơi hay làm sao đây các anh chị xin giúp nhà mình với.