Chào các chị, các mẹ trên webtretho..!!


Lâu nay có khá nhiều rắc rối xung quanh việc giữa mẹ em và người yêu em. Em xin vào thẳng vấn đề.


Em là nam, 24t, người yêu e 21t và hiện tại đang ở chung với nhà e (e có phòng riêng), hầu như ai cũng coi n.y e là con dâu cả rồi vì bọn e đều tính đến chuyện ở với nhau lâu dài cả đời, bọn e yêu nhau lắm.


Em làm bên quản trị mạng, tính chất công việc là làm tại gia, việc đôi lúc nhiều lúc rảnh, nhưng lúc nhiều đến nổi làm ngập mặt, và thế là n.y e đề nghị phụ, ban đầu e ko cho nhưng thấy ẽm nhiệt tình nên cũng mừng thầm. N.y e ko nghề nghiệp nhưng được cái thông minh, ghiền game. N.y e dọn về ở chung với e được gần 2 tháng rồi, ban đầu không khá ổn định ko có trục trặc gì nhiều xảy ra. Nhưng cái gì đến cũng đến, việc mẹ e chưa vừa lòng với n.y e cũng ko khó tránh khỏi.


Nói sơ qua về tính mẹ e, mẹ e không hẳn là 1 người khó tính nếu ko muốn nói là dễ tính - nhưng bà ngoại thì lại cực kỳ khó tính và bảo thủ - và dễ gần. Mẹ e hầu như khá tôn trọng ý kiến của e dù đúng hay sai. Với e mẹ cũng ko có chuyện "mẹ chồng - nàng dâu".


Quay lại vấn đề, dạo gần đây, bx e (e quen gọi là bx nên e ghi bx cho tiện luôn) lại bị ghiền game, mà ghiền thì lại thức đêm cày, thành ra sáng ngủ tới tận trưa cho nên ko phụ gì việc bếp núc buổi trưa với nhà. Nhà e trước giờ nấu cơm thì có bà, mẹ, chị dâu, nhưng bà chị thì đang bầu bì 8 tháng sắp đẻ rồi. E có nói qua vấn đề này với bx e "1 cách rất nhẹ nhàng", vâng nghĩa đen 100% nhé thì bx e lại giận, nghĩ e trách móc ko hiểu hay thông cảm và rồi... khóc. Theo chính kiến bx e: e biết e ko phụ được buổi trưa thế nên mấy hn chiều nào e cũng quét nhà lâu nhà liên tục, e đâu phải là không biết điều, e ko phụ nên buổi trưa e đâu có dám ăn cơm...". À mà trước khi bắt đầu tệ hơn (là khóc) thì bx chữi e là ngu, e biết điều còn ko dám xuống ăn còn a thì tỉnh bơ xuống ăn, bx e bảo e đói thì sẵn sàng nấu e ăn đâu cần phải thế. Nghe đến đoạn này e cảm giác như bx e thù hằn gì với nhà e lắm vậy, và e thì ko muốn vậy tí nào, con trong nhà mà ăn cơm nhà lại bị chữi ngu...


Em cố gắng giải thích cho bx e hiểu rằng, e không thể thông cảm lý do việc chơi game đêm ngày ngủ được, còn việc lau quét nhà mỗi ngày thì ko cần thiết cho lắm, 1 tuần làm 2-3 lần cũng được vì trước giờ nhà e toàn thế. Nói thế nào bx e cũng ko chịu hiểu giúp e còn bảo e muốn làm theo ý mình, và rồi ẽm cũng đồng ý theo ý e, nhưng đồng ý kiểu "chống đối" kèm theo điều kiện "sau này thời gian riêng của e thì a đừng xen vào".


Nói đi cũng phải nói lại, từ khi n.y e về ở chung, mẹ e bẵn khó tính lên, khác hơn xưa, vd như nhà thì đòi quét đòi lâu mỗi ngày và 1 số thứ hơi vô lý khác. Là người đúng trung gian giữa mẹ và vợ, e cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cũng hên là t.g này công việc ít chứ ko cả 2 dồn lại chắc e vào viện thở oxy luôn. Cái khó của e hiện giờ là giữa 1 bên là "mẹ theo hướng nữ công gia chánh" với "vợ theo hướng phụ nữ hiện đại hướng ngoại (nhưng có hơi lười chút) có suy nghĩ riêng". Bx e thì rất nhạy cảm, rất dễ giận, dễ khóc, giận thì chữi e đánh e luôn -.- Nhưng tuyệt nhiên là bx e tuyệt đối e yêu e, điều này e chắc chắn, phải nói là yêu e trên hết, các việc khác chỉ là thứ yếu, trong đó có cả gia đình e, nếu e xem ẽm ngang với gia đình thì coi như là e ko yêu ẽm như ẽm yêu e. Bởi vậy có nhiều chuyện thực sự e khó có thể nói ra được với bx e với tính như thế :(.


Mong các chị, các mẹ tư vấn giải quyết vấn đề trên giúp e :(