E năm nay 24 tuổi, còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm gì. Nhà chồng e ko khó khăn lắm nhưng mà còn phong kiến lắm! E người miền Trung còn chồng e người Bắc. Hoàn cảnh gia đình Chồng cũng rất khó khăn, không dư giả gì. Đám cưới nhà e tổ chức linh đình trong khi đó nhà trai làm 1 đám cưới chẳng ra gì cả, lúc cưới e thực sự sốc luôn. Chung quy cũng tại chồng e là bộ đội, gần ngày cưới a ấy mới về nên giao phó hết cho anh chị và bố mẹ. Nói thêm là anh cả và chị dâu nhà Chồng e rất ghê gớm và gia trưởng. V C e hiện đang sống cách nhà C 400km, cách nhà e 1.200km. Chồng e chuẩn bị đi học lên cao hơn vào tháng 9 này nên ko thể chăm e khi sinh nên 2 V C quyết định vào nhà ngoại sinh. Cuối tuần này là e về nhà ngoại, cuối tháng 10 e sinh rồi mà. Trước đó ông bà nội bảo 2 đứa tính sao thì tính, thuận tiện là được. Ấy vậy mà lúc e sắp đi gọi nói với ông bà thì ông bà bảo phải về nhà nội để sinh, con gái lấy chồng phải theo chồng, về nhà ngoại sinh rồi bà con làng xóm người ta nói này nói nọ, bảo bố mẹ ko lo được hay sao phải về nhà ngoại.


Nhưng mà thật sự e ko muốn về nhà chồng, ko phải vì e ghét bỏ gì mà trước đó e có về nhà C e và bị động thai tháng thứ 3 ấy. V C e ở bệnh viện 7 ngày, anh chị, cô dì chú bác đều ở quanh đấy mà ko có 1 ai vào thăm cả, C e phải chăm e cả 6 ngày, cơm cũng ăn cơm hộp. Đến khi ra viện có hôm e mệt quá ko ăn cơm được, C e lại vụng về ko biết nấu mặc dù C thương V lắm! Vqayj mà mẹ C cũng ko để ý j cả, e bảo C nấu cho e bát cháo, có cả mẹ C nghe mà mẹ ko chỉ cho C e nấu thế nào, e thì ngại bố mẹ nên đâu dám chỉ C nấu, thế là e được 1 ngày ăn cháo trắng :(


Khi e khỏe đi chợ mua thức ăn, vì đang bầu bí muốn ăn ngon tí, cũng là vì mình ở có 1 tháng nhà C nên cũng muốn mua ngon cho bố mẹ ăn. Ấy vậy mà e mua có mấy con tôm thôi mà mẹ C e bảo uống sữa bầu rồi thì ăn tôm cua làm gì cho đắt. Chồng e nghe bs bảo uống nước dừa nhiều cho nhiều nước ối nên mua cho e 5 quả dừa, vừa mang về mẹ C đã la lên, dừa đắt mà mua gì lắm thế? Hic. Mà V C e có lấy tiền ông bà đâu, cả đám cưới ông bà anh chị cũng ko cho 1 đồng nào luôn. Nhà C e ko ăn cá, bữa ăn chỉ có rau luộc và thịt lợn luộc thôi, quanh năm như thế. Nước rau chỉ cho bột ngọt, thịt cũng cho bột ngọt vào. E sợ về nhà C là vì vậy đó. E nghĩ e mà về nhà C ở cữ, C đi học ko chăm đc, MC thì tiết kiệm thế sao con e khỏe mạnh đc. :( còn 3 tháng cuối cần bổ sung nhiều chất cho con mà ăn uống thế sao đc đây hả các chị? Các Chị có cao kiến gì giúp e được về nhà mẹ đẻ với :(


E viết ko đc hay mong các c cố gắng đọc và giúp e với ạ


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android