Chuyện Như trong phim, các mẹ cho em lời khuyên ...
Quả thực em nói chuyện này rất vô duyên và hiện tại thì chưa có j để nói nhưng em cũng hơi bức xúc có lẽ vì ích kỉ nên muốn kể ra đây mong các mẹ tư vấn giúp em với ạ .
Chuyện là ck em trước khi tới với em có yêu 1,2 người rồi. và khi yêu em thì ck em cũng kể hết mọi chuyện và cũng ko còn j hay ll j với 2 cô kia nữa, cô thì đã có ck có con, cô thì chưa nhưng chỉ là quá khứ.
Cô thứ 2 này khi còn yêu, 2 người làm cùng cty, với cả chị gái ck em nữa, nhưng sau này ck em làm cty khác, ở cty cũ chỉ còn cô ấy với chị gái ck em, ck em và cô này đều sn 87, năm 2011 cô này bắt ck em phải cưới( lúc này là iu nhau được gần 1 năm ) nhưng khi đó ck em chưa muốn cưới, vì còn lo công việc, ck em bảo để 2,3 năm nữa công việc ổn định để cho vợ con đỡ khổ rồi cưới, cô đó ko nghe tạo áp lực cho ck em bằng cách ko cưới thì chia tay, khi đó ck em cũng có nói với cô ấy 1, 2 lần là đợi thêm thời gian nữa thì có sao đâu ( ck em khi iu thì chân thành, mọi ng ai cũng bik chứ ko phải iu vớ vẩn chơi bời ) cô ấy ko nghe nghĩ rằng : cứ chia tay ck em sợ mất sẽ phải cưới, nhưng ck em ko cưới...và cũng đồng ý chia tay, tính ck em chia tay là hết ít khi còn vương vấn lắm, mà có còn thì cũng coi như ko chứ ko như những ng khác ạ ... sau đó hơn 1 năm ck em gặp và yêu em, khi đó cô này cũng có mấy lần nối lại tc, nhưng ck em ko gặp, ko nghe ko nt ko đt, cô này gọi điện qá nhiều ck em còn phải bẻ cái sim đấy đi và đổi số khác, khi em hỏi sao lại bẻ sim đổi số, ( vì lúc bẻ sim là trước mặt em nhưng em chưa hiểu chuyện j ) thì ck em mới kể đầu đuôi câu chuyện về cô gái này cho em nghe là như thế, và có kể thêm là 1 là tc chưa đủ để cưới, 2 nữa cô ấy hơi chậm chạp và nóng tính ( cáu cái là đập phá đồ đạc ) nên anh muốn tìm hiểu thêm... cô ấy ko cho cơ hội thì thôi giờ mỗi người 1 đườg rồi còn làm phiền rách việc ...) đại loại là như vậy, khi chia tay thì cô ấy chắc cũng vì buồn hay j đó em ko rõ nữa nhưng cũng nghỉ việc chỗ cty đó và đi làm chỗ khác, tới 3 tháng trước em và ck em cưới, cô ấy biết tin và đã khóc ( em được mọi ng kể lại vậy ),
Nếu chuyện chỉ như vậy thì nó chẳng liên quan tới em và ck em , nhưng từ ngày 1/11 vừa rồi, chị gái ck em với 1 cô ở cty ( cô họ của bạn đấy ) đã xin cho bạn này làm lại cty cũ , tức là làm cùng chị gái ck em bây h, chị gái ck em thì cũng vô tư vì dù sao vẫn là đồng nghiệp cũ, cũng ko có j ác cảm với cô đấy cả, và nhà ck em cũng như chị gái ck em rất quí em...
vấn đề em lo ngại là cô ấy h lại làm cùng chị gái ck em, và trước sau j ck em và cô ấy sẽ có dịp gặp lại nhỉ ... ( vì em và ck em thỉnh thoảng cũng hay sang cty chị em lấy sản phẩm để bán hàng ),...
Theo các mẹ em có nên lo lắng vấn đề quá xa xôi này ko, và em phải xử lí ra sao...
Chị gái ck em cũng rất vô tư, hôm 2 ce đi ăn trưa chị ấy kể em mới biết là cô kia mới quay lại làm ở cty chị :D
chị nghĩ đấy là chuyện bt nên ko cần dấu và dù sao cũng là quá khứ mà :v
ck em tuy tương lai em ko rõ chứ hiện tại em tin tưởng 100% luôn ạ, ck em ngoan đi làm đúng h về, làm thêm nhiều việc kiếm tiền đưa vk, ko bao h đi đâu khi chỉ có 1 mình, nhậu nhẹt hay cf... cũng đều vk đi thì mơi đi, chiều em thương em, ngày 2vc đi làm chiều về cơm nước làm cùng vk, tối đưa vk đi chơi, có hôm đi ăn ngoài... và đặc biệt em cứ nhắc tới bg cũ thỉnh thoảng " trêu" anh câu là anh cáu ầm lên bảo : trước là ng iu thật nhưng h là quá khứ rồi, ngta sống chết thế nào thì bme anh em ngta lo liên quan j tới anh, anh ko quan tâm, cũng vk thôi, bây h vk bị làm sao ng cũ ngta quan tâm ko? hay chỉ có ck quan tâm, ngta phải qtam gđ ngta chứ... tóm lại em biết ck em nói và ví dụ vậy cho em cảm thấy yên tâm, chứ hiện tại có thể chưa, chứ sau này tình cũ ko rủ cũng tới thì ai biết, cô kia thì chưa có ck :v theo các mẹ em có nên lo lắng dần ko ạ :)))))))