-Chào mọi người, vào đây xả xì trét tí đê, mình ko oán trách, ghét bỏ ai, chỉ là kể lể ( tính xấu) cho thoái mái.:)
Mình lấy chồng ng Hải Phòng ( nge cũng oách đúng ko?) nhưng hải phòng của mình ko giông như mọi ng vẫn ngĩ, híc.2vc -yêu nhau từ năm 4 đại học của hắn, năm đầu trung cấp của mình, yêu trong sáng - khích lệ nhau học tập, anh từ lúc yêu mình thì lấy đc mấy học bổng của trường ,mình tgia rât nhiều hđộng của a, (HCanhr nhà mình: Bố thiếu tá ngỉ hưu + mẹ làm ruộng = nhà anh bố công an ngỉ hưu + mẹ làm ruộng .)
mình yêu nhau dc 2 năm thì nhà anh biết , mẹ anh lên HN gặp mình nói đừng làm con bà ảnh hưởng học tập, hic, mình ok luôn, sau đó 2 đứa buồn lắm, nhưng vẫn tiếp tục khi anh quyết tâm,
- Rồi 2 đứa ra trường,2 đứa đều đi làm, anh có năng lực, lúc bve có 5 đvị mời lv, a t khảo ý kiến gia đình, bố mẹ nhất định muốn anh vào nhà nước, anh cũng nge theo, anh đi làm, tháng đầu 800k tiền lương, mỗi tháng tăng 200, tiền thuê nhà 700k,anh xin tiền nhà bố mẹ anh hỏi anh hay chúng mày lỡ dại nó bắt mày đưa đi jai quyết ???[-(
- Yêu nhau 4 năm, a về nói chuyện cưới xin, bme anh nói mình ko xứng đáng với anh ( anh ĐH - minh TC ), ( nói thêm 2 chị gái anh học hết cấp 2), chê gia đình mình nghèo , quê mình Nam ĐInh, mình chủ động nói lời chia tay, anh níu giữ,2 đứa lại tiếp tục.
- Yên nhau 5 năm, 2 đứa cưới, 2 đứa đưa tiền cho ông bà chuẩn bị hộ, nge nói hải phòng rất sành điệu và chịu chơi, thế mà lễ ăn hỏi bố mẹ anh bảo chỉ cần xách túi bóng mấy lá trầu, quả cau bao thuốc , lạng che là dc- mình xốc
- Trong đám cưới, bác mình ( là người rất hiểu biết và có vị trí xã hội) vì yêu quý đặc biệt 2 đứa ,nên từu hn đến dự và đại diện phát biểu nhà trai, bác phát biểu ở trên , bố a - bố chồng minh bây h ngồi dưới nói với bác gái mình : ông nay phát biểu dài dòng quá, xuống đi thôi , đói rồi ( mình ngất xỉu sau khi bác gái nói lại)
- Mình có bầu 3 tháng, về quê chồng ăn cơm bố chồng luộc cho 2 quả trứng gà - nói là iu tiền bà bầu, mình quay đi trào nước mắt ( híc sau 3 tháng làm dâu , mang bầu cháu đích tôn của ông - bưa cơm đầu tiên đc đãi rau luôc + 2 chung)
- Mình có bầu đến tháng đẻ về quê chồng đẻ, chồng vẫn lv ở hn, khi chồng ở nhà thì thì thịt gà, thịt bò, khi chồng đi thì mua đậu phụ và cá cho ăn , mẹ chồng bảo thịt đắt quá, mình đã gọi tổng đài tư vấn hỏi xem như vậy có phải là sống giả tạo ko? họ nói đó là vì bm chồng mình muốn miéng ngon cả nhà cùng ăn, hic, mẹ chồng mua sắn về cho mình ăn cho nhiều sữa, mình thấy mức sống như vậy là khó khăn so với xã hội bây h, nhung ôg bà ko cho như thế, ông bà luôn ngĩ mình thuộc lớp thượng lưu, vì lương ông cao nhất làng (3Tr)
- khi mình mua nhà ra ở riêng, bà ra trông cháu, cứ thấy bà khóc , xem lịch và buồn rầu, bà nói nhớ nhà,nhưng bà khóc thừong xuyên lắm , làm vc mình rất căng thẳng , mình cũng hiểu tâm lí đó, nhưng bà chỉ trông đến thứ 6 thôi, cuối tuần lại về với ông, luôn như vậy, nhưng cứ nhắc đến ông là bà khóc, mình thấy ko hợp vđề này ,ông bà làm mình khó xử, gia đình luôn căng thảng vì có cảm giác chia rẽ,hành hạ ông bà già, hic, rồi chồng mình mua đthoại cho bà , ông bà ngày gọi cho nhau 4 cuộc sáng- trưa- chièu - tối đều như vắt tranh, có ai yêu nhau dc như thế ko?toàn xưng hô mình -em thôi nhé. Mình ngĩ 60 tuổi rồi như thế ko hợp.