Để tôi kể cho bạn nghe chuyện đã và đang xảy ra ở nhà tôi. Tin hay không tuỳ bạn.
Bà tôi khi còn chăm ông ngoại bệnh tai biến liệt nửa người thì tự làm tất cả việc nhà. Mà ai cũng biết người già 70t thêm cái bịnh tim làm mấy việc k tên đó nó mệt sao ha. Hai người già, tự dìu nhau, tự ngồi đút cơm , tự hủ hỉ tâm sự nhìn thôi cũng xót rồi.
Giờ mộ ông còn chưa xây xong thì thời khoá biểu của bà còn tăng cường thêm vài việc lặt vặt nữa ( chắc sợ bà ngồi k sẽ buồn lắm).
Sáng dậy sớm quét sân. Lết bộ xuống đầu hẻm mua đồ cúng buổi sáng cho ông. Về dọn đồ cúng . Dọn xuống rồi bữa sáng ăn luôn đồ cúng. Rửa nguyên nùi chén tối qua. Giặt đồ (Cái này mới đáng nói), bỏ vô máy giặt ì ạch mấy lượt đồ nào của con trai, cháu gái nhỏ , con dâu. Chắc sợ k đủ mệt sao mà họ thay liên tục á nga, chất cả nùi, rồi đem xuống để ngay chân máy giặt . Rồi nhẹ nhàng mở mắt ra . Hô biến, quần sịp, khô mực rồi núi quần áo kia đã được chất đống gọn gàng sạch sẽ rồi. Chỉ việc mang lên là xong . Đâu biết bà như con quay tối mặt mũi canh cho từng cơn mưa, bóng nắng mà phơi cho núi đồ đó sạch sẽ đâu à.
Nấu ăn sợ con trai con dâu về k có đồ ăn rồi bị la. Con trai về mà thấy nhà có j chỉ cần chỉ chỉ là má làm ngay à . Đi đâu cũng k dám vì sợ k ai coi chừng nhà. Được t7,cn ngta nghỉ ở nhà thì lại k dám bỏ đi đâu , sợ con dâu nấu ăn k ai phụ . Ha ha ha nghe mà nó chua chát gì đâu. Chả bù mấy dì đi làm dâu như con ở mà gặp má Ck Hà bá. Còn ngoại tui hiền quá , đáng ra tuổi này phải được con cháu chăm lo thì lại phải hầu ngược con dâu.
Nói chung thời nay ai mà kiu mẹ Ck tốt tuyệt chủng thì tui vả vô mặt à. Bằng chứng ngoại tui sờ sờ đây nè nha. Tui sống ngần này chưa hề thấy ngoại tui chửi dâu bao giờ, mà tui từng chứng kiến cậu tui chửi ngoại vì dám để vợ cậu làm việc nhiều. Mấy dì thương ngoại định nói thì ngoại la, sợ anh em con cháu trong nhà buồn. Mình ngoại tui nín nhịn làm quần quật còn tự an ủi:" thôi làm Phước giùm nó đi".
Nhiều khi ngồi ước được bà má chồng vậy để được nhìn má giặt cho mình cái sịp, con khô coi nó sao. Mà chắc vậy tk chồng mình nó quăng cái sịp vô mặt mình quá.
Ôi sự đời nhìu nỗi trái ngang. Nên đặt topic này là gì đây : "Phận Má Chồng" được không ?