Buồn quá các chị ơi! Những tưởng cuộc đời đã tìm dc bến bờ hạnh phúc, nhưng thật ko ngờ lại bước 1 bước đến ngay địa ngục trần gian. Em trước đây là du học sinh Mỹ. Hiện tại đã kết hôn 2 năm và có con trai 9 tháng tuổi. Chồng em người Hoa nhưng do có bạn bè là người VN nên cũng biết chút ít tiếng Việt. Thời gian đầu thì coi như tạm ổn, nhưng từ sau khi em sinh con đến giờ mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Em hiện tại ở nhà chăm con. Chồng em đi làm. Hàng ngày em luôn lo sợ bị nghe những lời chửi mắng từ chồng khi lở làm gì sai. Anh ta chửi nặng nề và ghê gớm lắm. Bất kể giờ nào em cũng có thể bị chửi. Có hôm hơn 1h sáng anh ta chưa ngủ dc thế là anh ta lục lọi chén bát dưới bếp để coi em có rửa sạch ko, nếu chẳng may có dính 1 chút vết bẩn là coi như đêm đó em khỏi dc ngủ. Anh ta dùng những từ rất nặng nề xỉ vả em, nói là mẹ em ko biết dạy em làm công việc nhà hay sao mà rửa chén ko sạch. Hoặc đang nằm ngủ mà em lở quơ tay trúng cái gì rớt xuống đất thế nào cũng bị một trận nạt nộ chửi bới mặc dù lúc đó là 2-3h sáng. Em sợ lắm. Bây giờ anh ta đi đâu ra khỏi nhà thì em thấy thoải mái lắm. Anh ta mà ở nhà thì em lại phải nhìn ngó xung quanh coi có làm gì sai ko để khỏi bị chửi. Em sợ nhất là khi anh ta đi vòng vòng quanh nhà quan sát vì em biết em chắc chắn sẽ bị chửi vì những lý do từ trên trời rơi xuống, chẳng hạn như cái chén này sao mà màu nó cũ vậy, cái microwave này sao cũ vậy, trong khi em ở đây 2 năm thì cái microwave đã dc 4 năm rồi... Nói chung là em từ 1 người bình thường, vui vẻ, lạc quan mà bây giờ đã trờ thành cái gì em cũng ko nhận ra mình nữa. Đầu óc lúc nào cũng lơ mơ, toàn những tiếng chửi rủa trong đầu. Em lái xe mà có khi em ko biết em đang đi đâu nữa vì trong đầu em ám ảnh những lời chửi rủa của anh ta. Em là kết hôn thiệt, có tình cảm với nhau thiệt và anh ta chủ động dẫn em đi City Hall làm giấy kết hôn chứ ko phải do em ép buộc gì cả. Mỗi khi anh ta thở dài là em nín thở, tim như ngừng đập vì ko biết mình sắp bị chửi vì cái gì đây. Ôi cuộc sống bây giờ em chỉ biết còn thở là còn sống, ngoài ra em chẳng còn ước mơ hay dự định gì nữa cả. Các chị có ai lấy chồng người Hoa ko, chia sẻ với em nhé.