Chào mn ! Hnay e viết lên đây với tâm trạng rất khó chịu . E ko thể hiểu nổi chồng e , a ấy cứ kiểu sao sao ấy . Đại loại là như vầy , e muốn a dành thời gian cho gia đình , đưa vợ con đi chơi sau cả tuần làm việc mệt mỏi , nhưng a chưa bao giờ cảm thấy hào hứng cả , có đi cũng chỉ do bị gượng ép . E rủ a đi xem phim , a cũng ko hề thích , mà đi thì cũng chẵng vui vẻ gì , cứ cau có , khó chịu. E chán lắm , riết bây giờ e chã muốn đi đâu với chồng , e nghĩ tại sao mình bõ t.g , tiền bạc ra để thư giãn mà nhận lại là tâm trạng bực bội ??


Chồng e lúc nào cũng nói là lo cv , lo kiếm tiền trong khi cv thì ko ổn định , kiếm tiền thì chẵng đủ lo cho gia đình . E còn phải đưa tiền cho a xài hằng ngày . Đỉnh điểm là gia đình tổ chức đi du lịch 1 tuần , đúng lúc a nghỉ việc , nên e muốn a đi với gia đình vì chẵng lẽ 2 mẹ con đi 1 mình , mà từ lúc cưới nhau tới giờ chưa đi du lịch xa ở đâu cả . Vậy mà a cũng ko muốn đi , a đem hồ sơ nộp vào cty khác và nói muốn đi làm liền , trong khi e bảo a sao ko đợi qua chuyến du lịch rồi nộp cũng đc , vì nói thật ra cv của a đâu có khó kiếm . Vậy mà a không chịu , e tức quá , ko thèm nói nữa , có phãi là a cố chấp hay là loại ng thích làm giá như vậy ko ? Trong khi đây là đi với gia đình của a chứ cũng ko phải gia đình e mà a còn tỏ thái độ như vậy . E sẽ đi du lịch 1 mình , ko thèm nói tới a nữa , mặc a thích làm gì thì làm