Em biết anh là một người đàn ông mạnh mẽ, là bờ vai vững chắc để em dựa mỗi khi mệt mỏi nhưng em đang tự hỏi “liệu anh có đứng vững được khi bị 70kg thịt dựa vào không?” Em hy vọng anh sẽ thật cao to, tay anh sẽ thật dài để có thể ôm trọn được em với vòng eo 80, em cũng muốn khi chỉ có 2 đứa trên bãi biển anh sẽ đủ sức để cõng em hoặc bế bổng em lên khi chúng mình đang vui đùa. Ước mơ em nhỏ nhoi vậy thôi chồng tương lai ạ.
À quên nữa, năm nay em mới chỉ chuẩn bị bước vào tuổi băm thôi, em vẫn còn trẻ còn lãng mạn em muốn được yêu. Nhưng… bố mẹ thì chỉ muốn em cưới ngay lập tức thôi. Bố mẹ bảo “chỉ cần thằng đó trời nắng biết tìm chỗ mát đứng là có thể làm rể của các cụ được rồi”. Em bảo “Vâng, trời nắng chỉ cần đứng cạnh con là có bóng mát rồi”. Thế là các cụ không nói gì nữa. Đấy anh thấy chưa? Nếu làm chồng em anh không cần phải lo cái nắng 40 độ của Hà Nội nữa nhé khi có kề bên.
Em không yêu cầu anh phải có nhà mặt phố bố làm to, chỉ cần anh thỏa được cái ước mơ lãng mạn nhỏ nhoi của em ở trên thôi. Chồng tương lai ơi, anh đang ở đâu? Hãy bơi về với em.
P/s: Gửi các chị
Hãy cứu em……….pls, em biết chả anh zai nào muốn ôm cục mỡ đâu như em đâu L Vì đàn ông bây giờ toàn thích mấy em chân dài mảnh mai. Nếu biết anh nào muốn ôm cục mỡ, làm ơn liên hệ em gấp.