Em và ck học chung cấp 3 ,quen nhau rất lâu,rùi cưới. Có với nhau 2 con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống của tụi e cứ bình dị trôi,cũng có lục đục nhưng ko nhiều. Ck e là 1 người chiều vợ con hết mực,dạo gần đây e thấy a hay chat với mấy con đồng nghiệp,e hỏi thì a nói xạo xạo cho vui thôi,nhưng tức 1 điều là a chat xong là xóa hết,bởi vậy e ko thể nào bắt được tại trận. E giận thì a bỏ nik face và nói ko chat nữa,nhưng e ko ngờ a lại lập nik khác và dấu e chat chít tiếp. E buồn lắm,giận a đòi chia tay thì a năn nỉ ỉ ôi,em biết chồng e chỉ ham vui thôi chứ cũng chẳng có j,nhưng sao e ko chịu nổi,gần đây a đi làm về lúc nào cũng có nhậu,a làm sale nên tg rất nhiều,e nói thì a bảo uống vài chai với sếp thôi mà. A vẫn làm về đúng giờ để rước con cái cho dù có nhậu. Vì lý do đó e cảm thấy khó chịu với a,e bực bội,nên hay gắt gỏng,còn a cũng chả thèm quan tâm e buồn j...e rất là ức chế,tối hôm qua e ko chịu nổi nữa nên nói chuyện với a,thế mà a làm thinh ko ừ ko rằng,e buồn quá xách gối ra ghế ngủ,a có ra kiu e vô tới 3 lần,nhưng e cảm thấy ko có nhìu tình cảm yêu thương dành cho e nữa nên e ko vô. Cả đêm ko ngủ được e mới nt vô face của a,e biết là a vẫn lén lút lên face nên mới nhắn,đại loại là trách a thay đổi,ko yêu nữa thì ly thân đừng làm khổ nhau,nhưng e kiểm tra thì a chưa đọc,bây giờ e rối lắm,ko biết sẽ giải quyết như thế nào,vì e chán lắm rồi,e muốn buông xuôi,e xin các anh chị cho e lời khuyên trong lúc này,e rất biết ơn ạ!